Nhà nước Hồi giáo mở lò đào tạo chiến binh nhí, dạy cách chặt đầu & làm bom tự sát

Anh Tú (Dòng đời) Thứ hai, ngày 29/09/2014 06:30 AM (GMT+7)
Phong trào Nhà nước Hồi giáo đang chiếm một phần quan trọng lãnh thổ Iraq và một phần ba đất nước Syria đang reo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới. Hình ảnh những kẻ khát máu tự xưng là chiến binh thánh chiến cắt đầu hai phóng viên người Mỹ rồi đưa lên lên mạng khiến thế giới phải rùng mình về sự man rợ của chúng. Nguy hiểm hơn, chúng đang mở lớp đào tạo miễn phí dạy trẻ em ở Trung Đông cách chặt đầu.
Bình luận 0

Mohammed, 13 tuổi không muốn nói về tên đầy đủ của cậu vì sợ bị ISIS trả thù đã kể về việc tham gia khóa học 30 ngày cùng với bọn ISIS. Mohammed ở thành phố Raqqa tại Syria. Trong đầu óc non nớt của Mohammed và lũ bạn thì hình ảnh các tay súng bịt mặt rất ấn tượng. 

Tập chặt đầu với búp bê

“Họ ập về trong lúc chúng cháu đang học trong trường. Sau đó thày hiệu trưởng thông báo học sinh  toàn trường tập trung để đón những vị khách quý. Khi học sinh tập trung đủ thì một gã đứng lên bục sân khấu bắn chỉ thiên một băng đạn rồi nói: “Đây là một trò chơi không bao giờ chúng tôi chán. Nếu các cháu tin vào Allah toàn năng và muốn tham gia trò chơi này thì hãy ở lại trường để phỏng vấn thi tuyển”, Mohammed kể.

img Chương trình đào tạo chiến binh thánh chiến mầm non là đi “dã ngoại”. (Ảnh: Internet)

Hầu hết những đứa trẻ con khi đó đều chưa biết ISIS là gì hay tội ác man rợ của chúng. Tất cả chỉ bị ấn tượng bởi những khẩu súng mà chúng thấy trong phim ảnh và coi như đó là một đồ chơi đắt tiền. Hầu hết các học sinh nam trong trường của Mohammed đều đăng ký tham gia lớp học. Một số ít nhút nhát không muốn tham gia nhưng sau đó bị buộc phải tham gia.

Chúng có rất nhiều cách để ép trẻ tham gia học một “cách tự nguyện”. Chẳng hạn, chúng dọa: “Ngày mai lũ dị giáo sẽ đến đây giết sạch các gia đình. Nếu ai không có súng để chống lại thì cả nhà sẽ bị thảm sát” hay “Nếu không chiến đấu vì Allah thì sẽ phải xuống địa ngục ngay ngày mai và kể về những ngôi nhà bị nổ tung chỉ vì trẻ con không chịu cầm súng”. Kiểu vừa dọa, vừa dí súng vào lưng như vậy giúp ISIS “tuyển” được nhiều học viên.

Sau khi Mohammed về nhà thông báo chuyện toàn trường nghỉ học văn hóa để chuyển sang học “chương trình mới” của ISIS thì cha của cậu ta giật nẩy mình. Ngày hôm sau, ông đến trường xin cho con thôi học lớp “bồi dưỡng nghiệp vụ” của ISIS nhưng bị một tay súng cầm dao dí vào cổ dọa: “Nếu ông không cho con đi đào tạo thành chiến binh tức là ông chống lại Allah và sẽ bị chặt đầu làm gương”. Người cha của Mohammed mặt cắt không còn giọt máu nào vội vã quay về nhà và không bao giờ có ý định dám để con thôi học “chương trình mới”.


Về chương trình học thì buổi sáng là học văn hóa. Không cần học toán văn làm gì cho mất thì giờ, ISIS chủ trương học kinh Quran và sau đó là những bài thuyết giảng nhồi sọ, tẩy não về việc Thế giới Hồi giáo đang bị Phương Tây làm vẩn đục và sứ mệnh của người Hồi giáo là phải chiến đấu dưới ánh sáng của Allah để xây dựng Nhà nước Hồi giáo ở khắp Ả Rập.

Buổi chiều, các học sinh được học thực hành tức là các bài tập vốn dành cho tân binh như cách cầm súng, lên đạn, ném lựu đạn... Tất cả lũ trẻ không cần biết nắng mưa thế nào cũng phải học cách bịt mắt cầm súng và những đứa xuất sắc sẽ được bắn luôn đạn thật. Nhưng một phần kinh hãi nhất trong chương trình đào tạo chiến binh thánh chiến mầm non là đi “dã ngoại”. Dã ngoại ở đây có nghĩa là đi xem các vụ hành hình mà ISIS thực hiện tại vùng đất mà chúng chiếm được. Hàng ngày, chúng hành quyết rất nhiều người nên cho các học sinh đi xem thực tế và thực hành luôn. Các học sinh bị ép xem các vụ chặt đầu mà nhiều đứa đã nôn thốc nôn tháo khi lần đầu thấy cảnh người bị chặt đầu. Chúng động viên học sinh là cứ xem nhiều sẽ thấy quen, xem quen sẽ thấy ghiền và không biết sợ là gì.

Chưa hết chúng còn bắt học sinh phải tham gia các vụ hành quyết bằng việc cùng thực hiện trò dùng đá ném đến chết những phụ nữ bị kết án ngoại tình, thông dâm... Tất cả học sinh đều được phát đá đến tận tay và bắt buộc phải ném vào phạm nhân mới được cho về. Ai ném không trúng hoặc quá nhẹ còn bị bắt ném lại. Sau đó, các học sinh còn phải bôi máu người chết lên mặt để chứng tỏ mình hoàn thành bài thực hành. Buổi tối học sinh được giao “bài tập về nhà”. Đó là hoàn thành kỹ năng cắt cổ chặt đầu. Các tay súng là “giáo viên” phát cho học sinh một con dao và một con búp bê. Nhiệm vụ của học sinh là về nhà tập dùng dao cứa vào cổ búp bê. Mẹ của Mohammed thấy kinh hãi khi phát hiện ra búp bê ở nhà với cái cổ bị cắt nhưng bà còn kinh hãi hơn khi nghe kể về các bài tập ở lớp.

Mỗi người là một quả bom

Trong chiến lược khủng bố của Hồi giáo cực đoan thì đánh bom cảm tử là thứ hay được làm vì nó có độ chính xác cao dù chi phí thì không thể tính bằng tiền được. ISIS không ngần ngại đào tạo các học sinh kỹ năng đánh bom tự sát. Trước hết, chúng phải tẩy não cho các học sinh không sợ chết, không sợ gài bom quanh người.
img Chương trình học thực hành bắn súng. (Ảnh: Internet)

Các trẻ em cũng được dạy rằng nếu chiến đấu cho Allah thì sau sẽ được sống sung sướng trong nhà nước Hồi giáo. Chẳng may có chết thì sẽ được lên thiên đường với 7 trinh nữ. Nhiều trẻ em nhỏ không hiểu trinh nữ là gì thì được giảng đó là những cô gái xinh đẹp có nhiều đồ chơi giúp các em sống trong thế giới hệt như cổ tích.

Đối tượng nào được ISIS chấm vào đội “quả bom di động” là những đứa không xuất sắc trong việc cầm súng hay yếu ớt khi cầm lựu đạn. Còn làm quả bom di động thì dễ hơn, chỉ cần buộc bom quanh người rồi đi đến mục tiêu và “phần việc còn lại” (bấm nút kích hoạt) thì đã có người lo hộ. Trong khoảng 2 tuần được tẩy não, hầu hết lũ trẻ không còn sợ khi nhắc đến cái chết và còn háo hức mong có ngày được tử vì đạo. Với chúng, chiến tranh vẫn giống như trò chơi thú vị và những xác người chúng chứng kiến trong các buổi hành quyết vẫn giống hệt như xem các bộ phim kinh dị.

Phải đến khi bị tung vào lò lửa chiến tranh thì chúng mới thật sự thấm thía câu “thấy quan tài mới đổ lệ”. Vào cuối tháng 8, quân đội chính phủ đẩy mạnh tấn công và các tay súng ISIS thiếu người chiến đấu. Chúng buộc phải “hái lúa non” bằng việc tung các “thiếu sinh quân” mới được tập luyện một tháng vào vòng chiến đấu. Những đứa trẻ mới 13, 14 tuổi đầu, thậm chí nhỏ hơn đã được giao súng chiến đấu. Số phận những đứa trẻ này thật đáng thương và sinh mạng của chúng thật rẻ mạt. Do là tân binh nên chúng thường được giao những nhiệm vụ “nhẹ nhàng” làm nghi binh, làm con mồi để đánh lạc hướng đối phương. Rất nhiều đứa trẻ được cầm súng lần đầu và cũng là lần cuối. Nhiều bạn bè của Mohammed  đã nằm xuống vĩnh viễn với giấc mơ lên thiên đường với 7 trinh nữ ngồi kể chuyện cổ tích cho chúng nghe.

Mohammed may mắn “đào ngũ” trong một trận mà phe ISIS đại bại. Vứt súng ống, Mohammed  chạy về nhà và cả gia đình quyết định bỏ lại tất cả sản nghiệp của họ để trốn khỏi vùng do ISIS chiếm đóng. Tài sản nhà cửa quý giá thật nhưng sinh mạng còn quý hơn, nhất là sinh mạng những đứa trẻ ngây thơ. Cha mẹ của Mohammed không muốn con trai của họ bị tẩy não, phải làm bài tập về nhà bằng việc cắt đầu búp bê, không muốn tay con trai họ vấy máu những người bị hành quyết hay ám mùi khói súng. Và tất nhiên, họ không bao giờ muốn con mình hóa thành quả bom di động rồi kết thúc cuộc đời bằng một tiếng nổ, trong làn khói bụi. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem