Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Sau khi thắng Argentina, để xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích”

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 24/11/2022 08:03 AM (GMT+7)
Sau trận đấu Argentina và Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ với Dân Việt rằng, anh rất hào hứng theo dõi xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ nữa hay không.
Bình luận 0

Xem lễ khai mạc và những trận bóng đầu tiên của World Cup 2022, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung thấy World Cup 2022 có thú vị hơn so với những năm trước?

- Rất tiếc là tôi không xem khai mạc và cũng không theo dõi thường xuyên các trận bóng sau khai mạc. Trận Argentina và Ả Rập Xê Út mới đây tôi cũng không xem hết. Tôi chỉ xem highlight thôi vì giờ đó tôi bận đi đón con, gặp đúng thời điểm trời mưa nên đường tắc không về kịp để xem trọn trận bóng. Với tôi, xem World Cup không quan trọng bằng việc đón con (cười).

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Sau khi thắng Argentina, để xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích” - Ảnh 1.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV.

Vì sao một người yêu bóng đá như anh lại thờ ơ, lạnh nhạt với các trận đấu của World Cup đến vậy?

- (Cười lớn). Tôi thích chơi đá bóng, chứ không thích xem lắm! Có thích thì cũng thích những trận hay, có những đội tôi thích, nghĩa là những trận ở vòng loại trực tiếp, hoặc xem những đội yếu có hành trình ngược dòng hoặc tôi thích xem những trận Việt Nam đá. Nhưng tất cả nếu trùng giờ đón con thì tôi vẫn có thể bỏ được.

Vậy trong World Cup lần này, anh chờ đón những trận đấu nào?

- Nếu Nhật Bản hay Hàn Quốc lọt qua vòng bảng thì đó là 2 đội tôi sẽ ưu tiên xem. Tôi cũng sẽ xem những trận có Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Những đội bóng anh kể trên là đội bóng "ruột" của mình?

- Không có đội nào là đội ruột của tôi cả. Tôi chỉ thích xem những pha bóng đẹp, những pha xử lý đẹp, những trận đấu có sự cố gắng, quyết tâm, những câu chuyện cảm xúc. Tôi thích dõi theo câu chuyện của mỗi cầu thủ. Ví dụ như Messi có thể cùng Argentina đạt được chức vô địch trong World Cup cuối cùng hay không. Ví dụ như đội Châu Á nào sẽ có hành trình kỳ diệu trong giải đấu lớn nhất hành tinh này. Ví dụ như sau trận đấu với Argentina hôm kia, tôi sẽ theo dõi xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ nữa hay không.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Sau khi thắng Argentina, để xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích” - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Chung là một người rất đam mê đá bóng. Ảnh: FBNV.

Cụ thể hơn, sau khi xem trận Argentina với Ả Rập Xê Út hôm kia, cảm xúc của anh thế nào?

- Tôi thấy thú vị. Thú vị ở chỗ bóng đá có những bất ngờ không thể dự đoán trước. Ví như ai cũng nghĩ 70% là Argentina sẽ thắng, 25% là hoà, chỉ có 5% nghĩ Ả Rập Xê Út thắng. Thế mà, thực tế lại nghiệt ngã ở chỗ sự cập nhật của hệ thống bắt việt vị bán tự động đã liên tiếp từ chối 3 bàn thắng của Argentina dẫn đến tinh thần và độ tự tin của Ả Rập Xê Út lên cao, chỉ trong 5 phút các cầu thủ Ả Rập Xê Út ghi liên tiếp 2 bàn vào đội bóng mạnh Top 5 hành tinh.

Bóng đá là một trận chơi của thể lực, kỹ thuật, nhưng trong một vài trường hợp, khi tinh thần được nâng cao, nó có thể tạo ra phép màu, tạo ra bất ngờ, tạo ra một điều không thể tin nổi. Và cái tôi thích chính là cái người ta gọi là điều kỳ diệu đó. Tôi thích tìm kiếm điều đó vì tin nó thật sự tồn tại trong cuộc sống và nó mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho tôi.

Sau trận đấu này, thậm chí là trước đó đã dấy lên nhiều tin đồn mua độ, bán độ tại World Cup. Anh tin chuyện này không?

- Tôi không biết và cũng không quan tâm đến chuyện đó. Đối với tôi, tôi chỉ thích quan tâm đến những điều khiến tôi thấy thích thú và khiến tôi có cảm xúc, còn những việc tiêu cực ở đâu cũng có nên tôi không quan tâm.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Sau khi thắng Argentina, để xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích” - Ảnh 5.

Nguyễn Văn Chung dự đoán Brazil, Anh và Pháp sẽ là những cái tên chạm ngôi vô địch World Cup. Ảnh: FBNV.

Anh nghĩ gì về cái tên của một đội bóng sẽ giành ngôi vô địch World Cup năm nay?

- Tôi nghĩ đến 3 tên Brazil, Anh và Pháp. Brazil có nhiều cầu thủ hay và đều cả 3 tuyến, Anh cũng vậy qua trận đấu có tỉ số như set tennis vừa rồi và Pháp cũng có một đội hình chất lượng với 2 tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Trong các kỳ World Cup trước đây, kỳ World Cup nào được gọi là mang đến cho anh nhiều cảm hứng nhất?

- Đó là kỳ World Cup cách đây 20 năm, một câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc. Năm đó, sau khi vượt qua những cái tên lớn của thế giới như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý. Hàn Quốc đã tạo nên một kỳ tích khi là đội bóng châu Á đầu tiên đi đến tận vòng bán kết của World Cup 2002.

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Á với hai quốc gia đồng chủ nhà là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây có lẽ là kỳ World Cup mà người dân Hàn Quốc không bao giờ quên được, khi đội bóng của họ đã tiến đến tận vòng bán kết.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Sau khi thắng Argentina, để xem Ả Rập Xê Út có viết tiếp câu chuyện cổ tích” - Ảnh 7.

Mặc dù rất mê đá bóng nhưng Nguyễn Văn Chung sẵn sàng bỏ xem World Cup nếu đến giờ đón con. Ảnh: FBNV.

Sau khi hạ Ba Lan, hòa Mỹ và thắng luôn Bồ Đào Nha, Hàn Quốc chính thức vượt qua vòng bảng. "Đội bóng xứ sở kim chi" lại tạo nên điều bất ngờ khi hạ Ý, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở vòng 1/8 nhờ vào bàn thắng quyết định của Ahn Jung-hwan. Và bàn thắng quý như vàng đã giúp cầu thủ này trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Ở vòng bán kết, Hàn Quốc chỉ chịu dừng chân trước Đức với tỉ số 1-0. Với tôi, đây là kỳ World Cup đã mang đến sự hào hứng và bất ngờ cho rất nhiều người, trong đó có tôi.

Không khí xem World Cup thời đó hẳn cũng khác xa bây giờ?

- Tôi nghĩ cũng tương tự như bây giờ, không khác nhau mấy. Người Việt Nam mình rất mê bóng đá dù mục đích xem của mỗi người khác nhau.

Cảm ơn nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem