Hoàng Bách: "Nếu có tiêu cực thì World Cup 2022 sẽ không còn là một giải đấu đáng xem"

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 19/11/2022 07:30 AM (GMT+7)
Là một nghệ sĩ hâm mộ bóng đá và không bỏ qua một sự kiện bóng đã lớn nào, nhạc sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ với Dân Việt những nhận định và cảm xúc về World Cup 2022.
Bình luận 0

Sau bốn năm chờ đợi, người hâm mộ túc cầu thế giới lại có dịp theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2022. Cảm xúc của anh như thế nào khi các trận đấu sắp diễn ra?

- Tôi khá háo hức khi sắp được theo dõi các trận cầu hấp dẫn sắp tới. Tuy nhiên, cảm giác này không thực sự nhiều như mọi năm. Bởi giải đấu năm nay được tổ chức vào mùa đông, điều này có phần hơi ngược so với nhịp theo dõi của các fan bóng đá. Trong những ngày cuối năm, tất cả mọi người thường rất bận rộn với công việc của mình.

Dù vậy, tôi tin rằng, khi vòng chung kết chính thức diễn ra, không khí náo nức quay trở lại do tính hấp dẫn của những trận cầu đỉnh cao. Đặc biệt, năm nay cũng có thể là mùa World Cup cuối cùng của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Vì thế, các trận đấu cũng sẽ được mong chờ nhiều hơn.

Tại vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga, tôi đã có dịp được hòa mình trực tiếp vào không khí của ngày hội lớn nhất hành tinh. Năm nay, tôi cũng có dự định đến với Qatar để chứng kiến các ngôi sao như Messi hay Ronaldo... thi đấu. Có lẽ, dự định này sẽ khó thực được do những bận rộn về công việc và lịch biểu diễn cuối năm.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Nếu như có tiêu cực thì World Cup 2022 sẽ không còn là một giải đấu đáng xem" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hoàng Bách không bỏ qua sự kiện bóng đá lớn nào. Ảnh: NVCC

Tại vòng chung kết 2018, anh đã có dịp được theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup. Anh nhận thấy không khí bóng đá tại quốc gia đăng cai như thế nào?

- Có lẽ bóng đá ở Nga ít có tính truyền thống như một số quốc gia châu Âu. Trong lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup, tôi nhận thấy nước Nga đã tổ chức rất thành công giải đấu này trong năm 2018. Thời điểm đó, khắp nơi trên nước Nga, đâu đâu cũng là không khí rực rỡ của World Cup. Đó là màu sắc của những cổ động viên đến từ các quốc gia tham dự vòng chung kết.

Khi đó, tôi đã hòa mình vào dòng người trên phố để cùng nhau ca hát, reo hò và uống bia. Phải nói rằng, người dân nước Nga thực sự yêu thích bóng đá. Họ đã thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong những trận đấu của nước chủ nhà ra sân. Đó thực sự là một không khí rất tuyệt vời.

Trong số 32 đội bóng tham dự vòng chung kết năm nay, anh kỳ vọng đội tuyển nào sẽ là tân vương của giải đấu được mong chờ nhất hành tinh?

- Là một fan hâm mộ của thiên tài bóng đá Messi nên tôi rất mong muốn anh cùng đội tuyển Argentina sẽ lên ngôi vô địch trong kỳ World Cup năm nay. Rất có thể, đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ngôi sao người Argentina và chức vô địch này cùng là danh hiệu cuối cùng mà siêu sao này còn thiếu. Ngoài ra, tôi cùng dành sự ủng hộ cho nhiều đội tuyển khác của Nam Mỹ và châu Âu như Brazil hay Hà Lan…

Bên cạnh Messi, Ronaldo cũng là ngôi sao nhận được nhiều sự kỳ vọng tại vòng chung kết năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện đang có những bất đồng cùng câu lạc bộ chủ quản. Theo anh, điều này có ảnh hưởng đến phong độ của Ronaldo khi thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha năm nay?

- Với tôi, Ronaldo cũng là một cầu thủ rất đáng ngưỡng mộ bởi tài năng và thành tích của anh ấy. Những mâu thuẫn của cầu thủ này với CLB Manchester United là điều đáng tiếc. Tôi hy vọng rằng, khi về thi đấu tại đội tuyển quốc gia, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phát huy toàn bộ tài năng và giành được những kết quả tốt tại vòng chung kết World Cup năm nay.

img
img
img
img
img

Chùm ảnh nhạc sĩ Hoàng Bách theo dõi trực tiếp World Cup 2018 tại Nga. Ảnh: NVCC

Theo dõi nhiều kỳ World Cup đã qua, mùa bóng nào để lại cho anh những ấn tượng và kỷ niệm đáng nhớ nhất?

- Với tôi, kỳ World Cup ấn tượng nhất trong lịch sử là mùa bóng năm 1998. Đó là thời điểm khi tôi mới 18 tuổi. Khi đó, sự cảm nhận của tôi về bóng đá là những cảm nhận khác với bây giờ. Nếu như hiện nay bóng đá chỉ là một phần thì khi đó bóng đá chính là cuộc sống.

Tôi nghĩ rằng, đó là một trong những kỳ World Cup hay nhất với những cuộc lật đổ lớn, những bàn thắng đẹp và những trận đấu đi vào huyền thoại. Trong năm đó, thế giới cũng đã sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá tên tuổi hàng đầu được khán giả biết đến sau này.

Đó cũng là một kỳ World Cup buồn khi đội tuyển mà tôi hâm mộ là Hà Lan đã không thể lên ngôi vô địch mặc dù thời điểm đó họ đang sở hữu hàng loạt chân sút tiềm năng như: Van der Sar, Dennis Bergkamp, Jaap Stamp, Philipp Cocu… Theo thời gian những nỗi buồn đó cũng qua đi. Thay vào đó là những ấn tượng về một kỳ World Cup với những kí ức đẹp và đáng nhớ.

Vừa qua, có thông tin đội tuyển Qatar đã mua chuộc một số cầu thủ của Ecuador trong trận mở màn World cup sắp tới. Anh đánh giá như thế nào về thông tin trên?

- Tôi cũng đã nghe qua thông tin này. Quả thực nếu có điều đó xảy ra thì tinh thần thể thao đã hoàn toàn không còn tại giải đấu hấp dẫn này. Là một cầu thủ không chuyên nhưng cũng thường xuyên tham gia các trận bóng, tôi không bao giờ chấp nhận việc các cầu thủ khác trong đội của mình có ý coi thường hay nhường đối thủ trong mỗi trận đấu. Nếu như thông tin trên là chính xác thì người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ vô cùng thất vọng và giải đấu cũng không còn đáng xem nữa.

Cảm ơn anh về những chia sẻ của mình!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem