Ông Nguyễn Văn Mạnh (Thanh Hóa), người chứng kiến vụ việc kể lại.
Là người đang xây dựng công trình đối diện, trực tiếp chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Mạnh (Thanh Hóa) kể lại: “Khi tôi đang đổ dầm thì thấy dây cáp cẩu buộc các thanh thép bung ra, sau đó chúng rơi xuống bên dưới”.
Theo ông Mạnh, vì đang bận làm và không biết các thanh thép rơi trúng người đi đường nên ông không ra hiện trường ngay.
Trong khi đó, ông Trần Hữu Đới ở phòng khám đông y ngay cạnh hiện trường và giúp đưa các nạn nhân đi cấp cứu cho biết, ít nhất có 3 người là nạn nhân trong vụ việc.
“Khi đang khám bệnh, nghe thấy tiếng động lớn, tôi chạy ra đỡ người đi cấp cứu rồi quay trở lại để gọi công an khu vực. Lúc ấy tôi thấy cả một dãy ba xe đều bị ngã ra đường. Bị nặng nhất là một cậu thanh niên bị vỡ đầu, cậu thứ hai đưa đi cấp cứu thì không biết sống hay chết, người thứ ba thì tôi nhờ các bạn học sinh cùng đưa vào viện và quay lại để gọi cho công an khu vực. Tôi thấy thép từ trên cẩu rơi xuống, lúc đó trên cẩu vẫn còn lại nhiều thanh thép và sau đó họ mới bỏ ra một góc”, ông Đới kể lại.
Theo thông tin từ Bộ GTVT, công trường xảy ra tai nạn là do nhà thầu phụ là Xí nghiệp cầu 17 – CIENCO1 thi công. Trong quá trình cẩu, đơn vị thi công đã để rơi thanh thép gây tai nạn. Hậu quả đã làm anh Nguyễn Như Ngọc – học viên Học viện An ninh bị tử nạn và 2 người khác là vợ chồng bị thương.
XEM THÊM: Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp làm chết người ở Hà Nội
Vui lòng nhập nội dung bình luận.