Nhặt được tiền, thanh niên ở Quảng Trị trả cho người đánh rơi

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 01/02/2025 17:36 PM (GMT+7)
Đi chúc Tết thì nhặt được 21 triệu đồng, người thanh niên ở tỉnh Quảng Trị nhanh chóng giao nộp cho công an xã, trả lại cho người đánh rơi.
Bình luận 0

Ngày 1/2 (nhằm ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa xác minh và đã trả lại 21 triệu đồng cho người đánh rơi tài sản là anh Lê Hữu Phương (SN 1981 ở thôn Thuỷ Tú, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Nhặt được 21 triệu đồng, thanh niên ở Quảng Trị trả cho người đánh rơi- Ảnh 1.

Mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thanh niên Nguyễn Văn Minh nhặt được 21 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: V.M

Trước đó, trong lúc đi chúc Tết, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1999 trú thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái) nhặt được một ví da, bên trong có một số giấy tờ cá nhân và hơn 21 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nhặt được tài sản, anh Minh đã nhanh chóng đến công an xã Vĩnh Thái trình báo và giao nộp tài sản nhặt được để công an xác minh tìm chủ tài sản.

Sau xác minh, Công an xã Vĩnh Thái đã làm thủ tục trao trả tài sản trên cho người đánh rơi là anh Lê Hữu Phương.

Nhận lại được tài sản bị đánh rơi, anh Phương rất xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến anh Minh và Công an xã Vĩnh Thái.

Anh Nguyễn Văn Minh chia sẻ, lúc nhặt được chiếc ví, mở ra xem thấy không có giấy tờ, anh nghĩ ngay đến việc báo với Công an xã Vĩnh Thái để tìm người trả lại chứ không có suy nghĩ gì nhiều.

"Nhặt được của rơi tìm người trả lại là việc cần làm. Họ đánh rơi cũng như buồn như mình đánh rơi, nên trả lại là việc cần làm. Hơn nữa, làm được việc tốt bản thân mình sẽ thấy thoải mái, hạnh phúc" - anh Minh chia sẻ.

Đại diện Công an xã Vĩnh Thái cho biết, hành động đẹp nhặt được của rơi tìm người trả lại của anh Minh thật sự ý nghĩa, cao đẹp, ấm áp, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Nhặt được 21 triệu đồng, thanh niên ở Quảng Trị trả cho người đánh rơi- Ảnh 2.

Công an xã Vĩnh Thái và cộng đồng mạng chia sẻ yêu thương, giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đón Tết ấm áp hơn. Ảnh: Công an xã Vĩnh Thái.

Trước đó vào tối 27/1 (nhằm ngày 28/12 Âm lịch), Công an xã Vĩnh Thái đã trao trả 1,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú cùng xã).

Số tiền nêu trên được bà Lê Thanh Thúy (42 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thái) nhặt được vào chiều cùng ngày.

Số tiền 1,5 triệu đồng bà Hoa đánh rơi là toàn bộ tiền đi chợ Tết của gia đình, được gói trong tờ giấy kẻ ô ly không nguyên vẹn với dòng chữ có nội dung cau, trầu, nếp…

Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái cho biết, thông tin về số tiền bà Thúy nhặt được đã được Công an xã Vĩnh Thái đăng lên mạng xã hội. Sau đó, bà Hoa đã liên hệ để nhận lại.

Biết hoàn cảnh khó khăn của bà Hoa ở với một người thân bị tàn tật ở chân, chỉ nằm một chỗ, Công an xã Vĩnh Thái, cộng đồng mạng đã kết nối, sẻ chia yêu thương với số tiền hơn 100 triệu đồng đến với gia đình bà Hoa. Nhờ vậy, gia đình bà Hoa đón một cái Tết ấm áp, hạnh phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem