Phật tử đến chùa hiến máu đông vượt quá mong đợi

Chinh Hoàng - Thanh Bình Chủ nhật, ngày 19/12/2021 18:16 PM (GMT+7)
112 Phật tử đã đến chùa Phước Tường (đường Lã Xuân Oai, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hiến máu cứu người trong ngày 19/12.
Bình luận 0
 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 1.

Theo Thượng tọa Thích Nhật An (trụ trì chùa Phước Tường), nhờ theo dõi báo, đài, người dân đã biết thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhu cầu của ngân hàng dự trữ máu tăng cao, nên khi có lịch hiến máu là đăng ký ngay. Nhiều người đi ngang qua chùa, biết chương trình hay, ý nghĩa, liền ghé lại đăng ký tham gia hiến máu.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 2.

Bà L.T.H (trú tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức) cầm xấp vé số trên tay nói: “Tình cờ đi bán qua đây tôi thấy có chương trình này nên vào ngay. Tôi đã có 15 lần hiến máu tình nguyện”. Nhận thấy tấm lòng hảo tâm của bà H, một số người đã dùng ngay 80.000 đồng vừa được nhận bồi dưỡng theo chế độ, để mua vé số ủng hộ bà.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 3.

Trung úy Đoàn Văn Nghĩa - Công an phường Hiệp Phú, là F0 vừa bình phục được hơn một tháng cũng tranh thủ tham gia rồi về cơ quan trực. “Tôi hiểu rằng máu là vô giá để cứu người, nhưng lại chưa thể sản xuất hay nhập khẩu. Chỉ trông chờ vào “nguồn” cung cấp từ cộng đồng hiến tặng, vậy nên đến với chương trình này tôi không hề đắn đo suy nghĩ gì”, Trung úy Nghĩa trải lòng.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Nhật An chia sẻ: “Chùa có số lượng Phật tử rất đông. Đây đã là lần thứ 5 trong năm 2021 chúng tôi cùng với địa phương tổ chức hiến máu nhân đạo và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các Tăng ni, Phật tử đến từ các ngôi chùa khác cũng như người dân”.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 5.

Khuôn viên chùa Phước Tường khá rộng, đảm bảo cự ly theo yêu cầu phòng dịch. Trong số những người giàu lòng nhân ái, khá nhiều người đã có trên 10 lần hiến máu nhân đạo. Ngoài tiêu chuẩn được hưởng theo quy định, những người tham gia hiến máu còn được “điểm tâm” tại chỗ bằng một ổ bánh mì, cùng món quà thiết thực là một vỉ 10 trứng gà do chùa Phước Tường và các nhà hảo tâm trao tặng.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 6.

Được biết, chỉ trong tuần vừa qua, TP.Thủ Đức tổ chức 11 buổi hiến máu, tiếp nhận hơn 1.200 túi máu. Bà Cao Thị Tuyết Nhung (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Đức cho biết: “Trong năm 2021, dù phải tạm ngưng nhiều lần vì thực hiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn tiến hành được 135 buổi hiến máu, nhận được 15.336 túi máu. Dịch bệnh khiến đời sống người dân gặp khó khăn, vậy mà mỗi khi nghe thông báo hiến máu là hưởng ứng ngay”.

 Phật tử đến chùa hiến máu nhân đạo - Ảnh 7.

Bà Nhung cho biết thêm, rất mừng khi lượng người hiến máu thể tích 350ml và 450ml chiếm tỉ lệ khá cao. Bà Lê Kiều Hồng Nguyệt (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A) nói: "Đây là kết quả “bội thu”, vượt quá sự mong đợi của tôi, hi vọng chương trình được lan tỏa rộng, nhiều người biết đến hơn".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem