Nhìn mà thèm

Thứ ba, ngày 09/11/2010 09:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đầu tư cho ngành giáo dục phải đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ngoài nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi, cũng phải ngó ngàng tới học sinh yếu kém nữa. Và mọi học sinh đều có quyền hưởng chế độ giáo dục như nhau, còn ai đi tới đâu là nhờ thực lực tới đó...
Bình luận 0

- Liệu thực tế có phải thế không? Học sinh giỏi thì được vào trường chuyên lớp chọn, được học toàn thầy cô đã có "thương hiệu". Còn học dở, học yếu phải qua học bán công, dân lập...

- Sau mấy chục năm theo đuổi chính sách trường chuyên, các trường này chỉ giỏi “nuôi gà chọi” đi thi rồi thôi, có khi học sinh còn bị các trường đại học… từ chối. Mặt khác, với lối đào tạo trường chuyên, học sinh rất dễ bị học lệch.

- Thế mà mới đây, ngành giáo dục đã quyết định rót hơn 2.300 tỷ đồng cho hệ thống trường THPT chuyên. Điều này khiến nhiều trường ở các vùng heo hút, cơ sở tạm bợ chạnh lòng. Có em học ở trường chưa có nhà vệ sinh còn bảo "nhìn mấy bạn trường khác đi vệ sinh mà em thèm"… Cứ theo lãnh đạo ngành giáo dục thì đầu tư cho trường chuyên nhằm đưa những ngôi trường chuyên thành những "đầu tàu đột phá"...

- Chưa kịp thành đầu tàu, nhiều học sinh đã đầu… hàng với chương trình giáo dục nặng nề của các trường chuyên. Không cần chuyên gì cả, chỉ cần học sinh chuyên cần là đủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem