Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở lượt đấu cuối bảng B, việc các cầu thủ U23 Malaysia không thể thắng U23 Campuchia, đã bất ngờ mang đến một cơ hội không thể tốt hơn, để các cầu thủ U23 Thái Lan chiếm lấy ngôi vị đầu bảng đấu.
Bước vào trận đấu cuối gặp đội bóng đã hết mục tiêu là U23 Lào, đoàn quân của HLV Polking tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, mọi diễn biến trên sân lại không như dự đoán.
Các cầu thủ U23 Lào với tinh thần thoải mái đã chơi một trận đấu được xem là hay nhất ở SEA Games năm nay. Họ đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan, thậm chí có những thời điểm còn chơi hay hơn cả đối thủ.
Tuy vậy với đẳng cấp của mình, U23 Thái Lan vẫn là đội có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ một pha tấn công bên cánh phải, tiền vệ Matee Sarakum đã có pha một pha dứt điểm không thực sự tốt, nhưng may thay bóng vẫn đập chân hậu vệ của U23 Lào đi thẳng vào lưới. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp thi đấu thứ nhất.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Thái Lan sau khi có được bàn thắng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chơi trùng xuống, nhằm bảo toàn lực lượng để tính toán đến vòng bán kết.
Thế nhưng nó lại là thời cơ tốt cho U23 Lào kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Những sức ép đáng kể đã được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Kawin. Không ít lần thủ thành này đã phải trổ tài cứu thua cho U23 Thái Lan.
Bên ngoài sân, những sự lo lắng đã bắt đầu hiện trên khuôn mặt của HLV Polking và nữ trưởng đoàn Madam Pang. Cả hai đã có những cuộc trao đổi gay gắt về lối chơi của các cầu thủ trên sân.
Rất may cho U23 Thái Lan là họ đã bảo toàn thành công được chiến thắng, qua đó có được ngôi vị bảng đấu một cách ít ai ngờ tới.
Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Polking tránh được chủ nhà U23 Việt Nam ở vòng bán kết và chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký hơn là U23 Indonesia.