Những bức thư chưa bao giờ được gửi: "Đừng lúc nào cũng về nhà với bố"

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 05/03/2022 19:00 PM (GMT+7)
"Bố chợt thấy mình trưởng thành hơn chỉ sau 1 giây khi cái ngón tay bé xíu xíu của con bấu bấu lên tay bố… Bố đã nghĩ, bố có thể làm tất cả để bảo vệ con! Nhưng con yêu quý, hôm qua bố đã từ chối che chở con. Bởi có những điều quan trọng hơn cả sự bao bọc, vỗ về mà bố muốn nói với con…"
Bình luận 0
Những bức thư chưa bao giờ được gửi: "Đừng lúc nào cũng về nhà với bố" - Ảnh 1.

Những bức thư chưa bao giờ được gửi: "Đừng lúc nào cũng về nhà với bố". Ảnh: Dân Việt

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nó làm tôi liên tưởng tới những nàng công chúa. Bởi tôi luôn tin rằng, mỗi cô gái, dù sinh ở đâu, vào thời gian nào, dẫu cuộc sống sau này của cô ấy ra sao thì cô ấy đều là một nàng cô chúa trong mắt cha mình. Trong số Podcast “Những bức thư chưa bao giờ được gửi” ngày hôm nay, mời các bạn cùng tôi đọc một bức thư của một người cha gửi cho con cô con gái của mình với tựa đề “Đừng lúc nào cũng về nhà với bố”.

Podcast: Đừng lúc nào cũng về nhà với bố

Trong số Podcast có sử dụng bài hát "Cha và con gái" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Thùy Chi thể hiện.

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem