Chủ đề nóng

podcast

  • Người đam mê thời trang tái chế
    Những chiếc quần jean đã cũ kỹ, qua đôi bàn tay khéo léo của chị Bùi Thị Kim Ngân (sinh năm 1989, Hà Nội) lại được “hồi sinh” trở thành những chiếc túi xinh xắn, độc lạ với nhiều công năng khác nhau.
  • Cô giáo khiếm thị dạy tiếng Anh: “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện thôi”
    Sinh ra trong một gia đình khó khăn với đôi mắt không được lành lặn như những đứa trẻ khác, Khương Thị Bích Hằng (sinh năm 1995 tại Nam Định) đã nhiều lần gặp khó khăn trong hành trình học tập và chinh phục ước mơ của mình.
  • Hoa gạo làng tôi
    Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo với khí hậu vốn không mấy ưu đãi con người. Mùa hè trời sẽ nắng như đổ lửa, còn đến mùa mưa thì dầm dề rả rích suốt cả ngày đêm.
  • Nhung nhớ mùi hương hoa bưởi những ngày đầu Xuân
    Ấn tượng lớn nhất của tôi vào những ngày Xuân ở làng quê là mùi hương thuần khiết, giản dị mà đặc biệt khó quên của hoa bưởi. Nhiều năm xa nhà nhưng mỗi khi lang thang trên phố, bắt gặp một gánh hàng rong bán từng chùm hoa bưởi với hương thơm dịu dàng ấy, lòng tôi lại nao nao nhiều nỗi niềm.
  • THỦ LĨNH TÌNH NGUYỆN 21 TUỔI: “Ngày nào không được hoạt động thiện nguyện thì đó là một ngày buồn".
    Bước sang năm thứ 5 hoạt động, nhóm thiện nguyện Fly to Sky do bạn Lê Văn Phúc (21 tuổi) thành lập đã và đang mang lại rất nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Từ dự án dành cho các bạn nhỏ như “Smile Class” đến dự án chung tay cùng cả xã hội đẩy lùi dịch Covid-19 như “Anh hùng diệt khuẩn” và nhiều dự án khác.
  • Kỷ vật của thầy giáo làng
    Lúc chia tay, thầy tiễn tôi ra ngõ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, thầy bảo: "Hượm lại một tí, có cái này cho cậu xem đây".
  • Xuân về nhớ món ruốc um
    Các vùng biển hay sông, suối miền Trung là nơi sinh sôi và phát triển của các loài thủy sản, trong đó loài tép (ruốc) khá nhiều.
  • Cầu khỉ ơi!
    Tầm tuổi tôi, dường như bất kỳ đứa trẻ miền Tây nào cũng lớn lên từ những lời ru. Hồi ấy, tía má tôi đi máy tuốt lúa quanh năm chạy đồng xa nhà, những giấc ngủ trưa của tôi ấp ủ đầy tiếng ru của bà nội.
  • Tết xa quê hương, nhung nhớ ký ức tuổi thơ
    Một ngày cuối năm, bận rộn vô cùng nơi xứ người, tôi khẽ khàng thở dài nhìn tin nhắn của chị Hai trên điện thoại: "Tết này, em có về nhà không?".
  • Mứt chùm ruột, hoài niệm đẹp về những ngày Xuân tuổi thơ
    Những ngày còn thơ, mỗi khi cây chùm ruột sau nhà trổ hoa, tôi lại mừng thầm vì mình sắp được ăn Tết. Cũng bởi, cây chùm ruột ra hoa là dấu hiệu báo thời tiết sắp vào Xuân.