Những cuốn tự truyện "gây bão" của nghệ sĩ Việt

Trần Việt Phương (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 26/03/2016 08:28 AM (GMT+7)
Không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng viết, khả năng chắt lọc và đủ tỉnh táo, thông minh để cho ra đời những cuốn tự truyện có giá trị. Dưới đây là những cuốn tự truyện "gây bão" dư luận của nghệ sĩ Việt.
Bình luận 0

Thương Tín - Một đời giông bão

Thương Tín là một diễn viện gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam, được biết tới với vai diễn để đời Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn". Tháng 12.2015 ông thông báo cho ra mắt hồi ký “Một đời giông bão”. Cuốn tự truyện gây không ít sóng gió trong dư luận khi lột tả một thời trai trẻ nông nổi, với những người phụ nữ đã đi qua đời ông, đặc biệt là mối tình một thời với diễn viên Diễm My.

img

Dư luận đặt một câu hỏi lớn rằng liệu Thương Tín có tôn trọng những người đàn bà đi qua đời mình hay không, khi mà ông mang những chuyện hết sức riêng tư vào trong hồi ký của mình.

Lê Vân- “Yêu và sống”

img

Tháng 10.2006, nghệ sĩ Lê Vân cho ra đời cuốn tự truyện "Lê Vân, yêu và sống". Cuốn hồi ký đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của độc giả khi nghệ sĩ công khai tất cả chuyện đời tư về cha mẹ là nghệ sĩ Trần Tiến và nghệ sĩ Lê Mai.

Trong cuốn tự truyện, Lê Vân miêu tả người cha như một người vô dụng trong nhà, chỉ nổi tiếng ngoài xã hội. Nhiều luồng ý kiến đánh giá Lê Vân làm trái với những chuẩn mực xã hội khi viết một cách... tiêu cực về cha và mẹ, những người có công sinh thành mình lên trang giấy.

Lê Kiều Như - Sợi xích

img

Vào đầu năm 2010, danh tiếng của cô ca sĩ nhưng lại chuyên chụp ảnh .. khêu gợi Lê Kiều Như bỗng nổi như cồn. Tiếng tăm này không đâu xa mà tới từ tiểu thuyết đầu tay "Sợi xích" của cô ca sĩ này. Cuốn sách 179 trang, kèm theo vài hình ảnh tươi mát của chính tác giả được Kiều Như gọi là tiểu thuyết tình cảm không khác gì một cuốn truyện "người lớn" với những cảnh nóng bỏng được miểu tả trần trụi, không có một chút văn chương hoa mỹ nào, khiến độc giả cũng nóng mặt khi đọc nó. Tuy nhiên tác phẩm này sau đó bị thu hồi.

Tự truyện của Thanh Thảo

Tháng 11.2011, tự truyện của  ca sĩ Thanh Thảo ra mắt trên một số báo. Trong tự truyện của mình, cô ca sĩ có biệt danh "Búp bê" này kể về cuộc tình vụng trộm với chàng siêu mẫu Bình Minh, dù anh đã có vợ và con.

img

Không hề xấu hổ vì mình làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, Thanh Thảo không ngần ngại kể về mối tình "phim giả tình thật". Tuy Bình Minh liên tục phủ nhận rằng mình là một phần của mối tình này, nhưng cô ca sĩ tung ra những bức anh nhằm chứng minh mối quan hệ này là có thật.

Dư luận hết sức bất bình về hành động của Thanh Thảo, không biết cô muốn chia sẻ chuyện đời tư của mình, cố gắng phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác hay dùng mối tình vụng trộm đó nhằm đánh bóng tên tuổi của mình ?

Bà Tưng- Lạc giữa thanh xuân

img

Bà Tưng (tên thật là Huyền Anh) là một cái tên gây bão dư luận vài năm trước. Chỉ xuất hiện trong một vài clip ngắn nhưng độ sexy của bà Tưng đã khiến cộng đồng mạng chao đảo. Sau một vài hoạt động ngắn ngủi bà Tưng bỗng dưng biến mất khỏi showbiz. Mới đây, cô xuất hiện với cuốn sách "Lạc giữa thanh xuân" kể về chặng đường tham gia showbiz, nhưng sai lầm tuổi trẻ, dần nhận ra và hành trình đi tìm lại bản thân mình của cô gái trẻ.

Cuốn tự truyện nhận được những phản ứng trái chiều của độc giả. Không ít luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là một chiêu bài để đánh bóng tên tuổi, giúp cô gái này tái xuất showbiz ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem