Sáng 5.4, triển lãm ảnh nghệ thuật “Yêu thương trong hành động” đã được khai mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, với sự hiện diện gia trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, sự tham gia của chư tôn Đại đức Tăng Ni. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình Pháp hội cung đón Đức Pháp Vương và Tăng đoàn.
Đặc biệt, trong chương trình khai mạc triển lãm, Đức Pháp Vương đã có buổi tọa đàm về chủ đề “Yêu thương trong hành động” cùng Hội Nhà văn Việt Nam.
Triển lãm “Yêu thương trong hành động” tuyển chọn và trưng bày 137 tác
phẩm ảnh và bộ tranh đá quý về cuộc đời tâm nguyện, các hoạt động thiện
hạnh, những thời khắp đẹp và cảm động trên hành trình hoằng dương Phật
pháp, triều bái thánh địa, trải rộng tình yêu thương và lòng bi mẫn của
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến với mọi hữu tình trên thế giới.
|
|

Rất đông người đứng dọc lối đi để được nhìn thấy Đức Pháp Vương.

Chân dung của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Tăng đoàn Ấn Độ.

Trong buổi tọa đàm về chủ đề “Yêu thương trong hành động” cùng Hội Nhà văn Việt Nam, Đức Pháp Vương cho rằng: "Tương lai của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của chúng ta trong đời sống hiện tại".

Đức Pháp Vương cùng nhà văn Hữu Thỉnh và nhà văn Nguyễn Quang Thiều của Hội Nhà văn Việt Nam.

Hình ảnh của Đức Pháp Vương khi tháo khăn chính thức khai mạc triển lãm ảnh.

Nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt phúc hậu của Ngài.

Đức Pháp Vương cùng Tăng đoàn đi xem những bức ảnh trong triển lãm.

Mọi ánh mắt đều tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ khi được gặp mặt Đức Pháp Vương cùng Tăng đoàn.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn và những Tăng ni, Phật tử chung tay phóng sinh những chú chim lên bầu trời.

Bác Đào Thị Hồng Nga (65 tuổi) chia sẻ: "Năm nào Đức Pháp Vương về bác đều đi và đây là lần thứ năm bác được gặp Ngài, bác thấy Ngài giống như là hóa thân của một vị bồ tát vậy".
Cù Lâm Bình (Cù Lâm Bình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.