Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dưới đây là những giây phút xúc động trong ngày tiễn biệt 9 liệt sĩ do phóng viên Dân Việt ghi lại:
Sáng 30.6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức lễ tang 9 liệt sĩ thành viên tổ bay CASA-212
Dòng người lần lượt vào viếng 9 liệt sĩ CASA -212
Đồng đội rơi nước mắt khi đến đưa tiễn các anh
Giọt nước mắt đã lăn dài trên má người nhà Đại tá Nguyễn Đức Hảo (Phi đội trưởng Lữ đoàn 918).
Họ cùng chung một nỗi đau
Người nhà của các chiến sĩ đứng hai bên đáp lễ, cạnh đó em nhỏ là con của một liệt sĩ chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, hồn nhiên chơi đùa
Mặc dù ngoài trời mưa, nhưng dòng người vẫn kéo dài xếp hàng trật tự, đội mưa chờ đến lượt vào viếng
Bà Ngô Thị Hoa sống tại Hà Nội (quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) nghe tin có một chiến sĩ cùng quê hy sinh, bà đã đến tận nhà tang lễ từ rất sớm để viếng
Một người dân đến tiễn đưa và chia sẻ vào sổ tang cảm xúc trước sự hy sinh cao cả của các anh
Một chiến sĩ đã bật khóc trước sự hy sinh của người đồng đội
Kết thúc lễ truy điệu, linh cữu của các liệt sĩ được đưa ra xe tang trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội và gia đình
Những bàn tay được giơ lên như một lời chào tiễn biệt lần cuối dành cho các liệt sĩ
Những người đồng đội nghiêm trang tiễn biệt lần cuối trước sự hy sinh cao cả của 9 liệt sĩ trong tổ bay CASA-212
Phía ngoài nhà tang lễ, rất nhiều người dân đứng chờ đợi dưới mưa cầu nguyện