Những tấm lòng hướng về Đại lễ

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 16:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng triệu trái tim, không chỉ của những người con đất Việt mà của cả bạn bè năm châu, đang cùng hướng về Đại lễ Hà Nội nghìn năm linh thiêng...
Bình luận 0

Ngạc nhiên về sự huyền bí hấp dẫn của Hà Nội

img
Đại sứ Đức tại VN Rolf Schulze

Đại sứ Đức tại VN Rolf Schulze: 

Nhân danh Chính phủ Đức, Đại sứ quán Đức nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Hà Nội, mọi người dân VN và giới lãnh đạo đất nước ngày Thăng Long tròn 1000 năm tuổi.

Là một người nước ngoài, tôi thấy vinh hạnh khi được hòa chung trong không khí tưng bừng và trọng đại của người Hà Nội.

Một Hà Nội với bề dày lịch sử và quá khứ hào hùng được tái hiện lại và một Hà Nội với diện mạo mới của ngày hôm nay đang làm cho quốc tế hết sức ngạc nhiên.

Hà Nội là một thành phố có vẻ đẹp huyền bí, hấp dẫn du khách nước ngoài. VN đã chuẩn bị rất kỹ cho Đại lễ này, và tôi tin VN sẽ tổ chức thành công.

Tặng các bạn “Lễ hội Rồng”

img
Đại sứ TBN Fernando Curcio

Đại sứ Tây Ban Nha Fernando Curcio: 

Cả VN và Tây Ban Nha đều có lịch sử vài nghìn năm và đều có truyền thuyết về những lực lượng siêu nhiên.

Điểm chung nhất giữa nền văn hóa VN và nền văn hóa Tây Ban Nha, đó là con Rồng đều xuất hiện trong truyền thuyết của 2 dân tộc.

Với người Tây Ban Nha nói riêng, người châu Âu nói chung, con Rồng là vật dữ tợn, nhưng với người VN, con Rồng lại là linh vật.

Năm 2009, tôi bắt đầu đảm nhận chức vụ Đại sứ Tây Ban Nha tại VN. Khi ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ làm điều gì đó. Lễ hội Rồng chính là món quà để chúng tôi, nhân dân Tây Ban Nha tặng Hà Nội nhân dịp Đại lễ.

Mong Thủ đô có bước tiến lớn

img
Ông Hồ Văn Rắt

Ông Hồ Văn Rắt (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế): 

Năm nay tôi đã 70 tuổi và vẫn chưa một lần được ra Hà Nội, nhưng tôi vẫn biết khá nhiều về Hà Nội qua sách báo và qua lời kể của bạn bè. Hình ảnh Hà Nội đẹp, thanh lịch luôn in dấu trong tôi cũng như trong mọi người dân nước Việt.

Nhưng điều tôi mong nhất là qua dịp này, Hà Nội sẽ có sự đổi thay về mọi mặt, nhất là những nét văn hóa đẹp đẽ của Thủ đô ngàn năm văn hiến được khơi dậy, phát huy.

Tôi hy vọng sau Đại lễ sẽ không chỉ có Hà Nội mà những vùng miền khác của đất nước cũng có những bước tiến lớn trên mọi lĩnh vực…

Tăng thêm tình đoàn kết

img
Ông Huỳnh Chúng

Ông Huỳnh Chúng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng): 

Tôi nghĩ đến Đại lễ 1000 Thăng Long - Hà Nội với bao nhiêu niềm hy vọng dâng tràn.

Dù rằng trong dịp này, tôi không có cơ hội được về Thủ đô, thế nhưng, tôi vẫn hướng trọn về ngày Đại lễ. Thấy phố phường trang hoàng cờ hoa, lòng tôi cũng rộn ràng không kém.

Tôi tin rằng Đại lễ sẽ tăng cường thêm lòng tự hào và tình đoàn kết trong mỗi con dân người Việt, trong nước cũng như nước ngoài. Chúng ta sẽ có thêm sức mạnh mới, ý chí mới để phát triển đất nước.

Tự hào vô bờ bến

img
Anh Huỳnh Phúc Đạt

Anh Huỳnh Phúc Đạt (nhân viên Công ty FPT tại TP.Cần Thơ): 

Tôi chưa từng có điều kiện về thăm Hà Nội nhưng là người con nước Việt, Thủ đô Hà Nội luôn ở trong tim tôi với niềm tự hào vô bờ bến. Mấy ngày qua, theo dõi thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, lòng tôi nao nức lắm.

Tuy nhiên để Thủ đô ngày càng phát triển, đẹp hơn, văn minh hơn, tôi mong rằng bên cạnh những chủ trương lớn để đưa Hà Nội phát triển vững mạnh thì những chuyện hàng ngày như kẹt xe, ngập lụt, chửi bới, đánh nhau giữa đường… sẽ không còn tái diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem