Mùa xuân này trên vịnh dường như cũng đẹp hơn. Dấu hiệu mùa xuân về trên vịnh là những đợt gió mới, màu nắng trong như thủy tinh mang theo hơi ấm của biển cả, biển trong xanh và những đàn cá ngược dòng nhảy trắng xóa mặt nước. Dấu hiệu Tết trên vịnh là làng chài tấp nập thuyền qua lại, thuyền đầy ắp các mặt hàng tết, cờ Tổ quốc phấp phới bay trên nóc mỗi ngôi nhà nổi, đèn lồng đỏ treo bên thềm nhà và trẻ con mặc áo mới nô đùa trên những khoảng sân nhỏ hẹp…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-01-30/1436324697-tannien_11_dao-van-hoi.jpg) |
Anh Đào Văn Hợi. |
Khách quốc tế đi chơi vịnh không chừa… ngày Tết, nên họ cũng là người đồng hành đón giao thừa với chúng tôi trên tàu. Bữa tiệc tất niên trên tàu luôn ấm cúng như bất cứ gia đình Việt Nam nào. Giò lụa, giò ép, gà luộc lá chanh, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ, chậu quất vàng rực bên lọ hoa đào đỏ thắm, những vị khách nước ngoài cũng háo hức mặc những bộ cánh đẹp nhất, nâng ly rượu nếp, mặt rạng ngời, chăm chú nghe kể về Tết cổ truyền Việt Nam…
Thời khắc giao thừa luôn là giờ phút thiêng liêng nhất. Những gương mặt ửng hồng sau những ly rượu nếp của tiệc tối tất niên, ánh mắt trở nên thân thiện và ấm áp hơn sau những câu chuyện, toàn bộ du khách, thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu cùng đếm ngược đến thời khắc chuyển giao sang một năm mới. Mười, chín, tám… ba, hai, một: Chúc mừng năm mới! Champagne nổ và mọi người ôm chầm lấy nhau trên boong tàu, xúc động khi được đứng giữa non nước hùng vĩ đón chào một năm mới đến.
Trên tàu giữa vịnh biển, phục vụ du khách quốc tế, chúng tôi không “hái lộc” như những người khác ở trên đất liền, nhưng ai cũng cũng có một niềm tin mãnh liệt vào một năm mới an lành, thịnh vượng đang đến sau khi làm lễ đầu năm, mong cho mưa thuận gió hòa, biển cả che chở cho những hải trình thuận buồm xuôi gió. Trên boong tàu, tôi đón những giọt sương mai, bên ly trà hương sen thơm ngát và ấm cúng, đón chào một ngày mới, niềm tin mới và những trải nghiệm hạnh phúc nối dài… là những phút giây ngọt ngào khó diễn tả thành lời.
Đào Văn Hợi
(Thuyền trưởng tàu QN48 – 6688 - Công ty CP Du thuyền Năm Sao Tuần Châu, Hạ Long)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.