Đó là cậy quyền cậy thế để làm giàu bất chính. Người dân đang chờ đợi một bản án thích đáng từ phiên toà này.
Phiên toà xử quan tham ở Hóc Môn chưa khép lại, người dân lại hay tin bắt tạm giam ông Phạm Thanh Bình (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashin). Vinashin nợ hơn 80.000 tỷ đồng, một con số “long trời lở đất” vừa được công bố, trong đó có hàng chục nghìn tỷ đồng nợ quá hạn, đến hạn không có khả năng thanh toán. Một số vốn rất lớn, qua tay lãnh đạo quản lý yếu kém đã bị tiêu tán.
Tiền vốn của nhà nước không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên mà là đồng tiền tích góp từ công sức của nhân dân, trong đó có giọt mồ hôi của nông dân một nắng hai sương trên ruộng đồng, có giọt máu của ngư dân giữa trùng dương mênh mông vì phải đối mặt với sóng gió và những nguy hiểm chết người. Biết bao nhiêu hải sản tôm cá, biết bao nhiêu tấn gạo xuất khẩu mới có được 80.000 tỷ đồng? Nghĩ mà thấy đau cho dân, suy mà thấy thương cho nước.
Người đứng đầu tập đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tập đoàn làm ăn lụn bại, hơn 5.000 lao động mất việc làm, sống khổ sở. Một tập đoàn của nhà nước làm ăn bê bối, gây hậu quả nghiêm trọng thì ông chủ tịch tập đoàn phải bị xử lý thật nghiêm minh. Không nên hình sự hóa những vấn đề kinh tế, nhưng cũng không thể để bỏ qua các dấu hiệu hình sự trong hoạt động kinh tế.
Trước những phiên toà xét xử những cá nhân sai phạm như vụ tham nhũng đất đai ở Hóc Môn, điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như vụ Vinashin, người dân tin tưởng hơn vào sự nghiêm minh của pháp luật, tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.