Niềm tin

  • Hôm qua (10.12), Ban chỉ đạo T.Ư cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ NNPTNT.
  • Bà Phan Thị Chanh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), học chưa hết lớp 7, chưa bao giờ bốc thuốc, bỗng dưng biến thành “cô tiên” chữa khỏi bệnh ung thư, tự kỷ, thay đổi giới tính thai nhi…
  • Thay vì tung tiền để mang Radamel Falcao tới với Chelsea, Chủ tịch Roman Abramovich lại quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Fernando Torres. Có lẽ giờ ông đã phải suy xét lại.
  • Thành phố Ormoc, tỉnh Leyte cách Tacloban khoảng 100km về phía tây, ít bị thiệt hại do bão Haiyan hơn. Để thoát khỏi Tacloban, ngoài đường hàng không thì đi đường bộ tới Ormoc rồi từ đây bắt phà biển đi các nơi khác là lựa chọn thứ 2 của người dân Tacloban.
  • "Chúng tôi buồn và thất vọng một thì ba mẹ chúng tôi đau gấp ngàn lần... Nuôi con chỉ chờ ngày con khôn lớn, chờ được nhìn con bước lên bục cao nhất... nhưng giờ đây, mong mỏi nhỏ nhoi ấy của ba mẹ dường như trở nên quá xa xỉ".
  • “Đói thì đầu gối phải bò”. Sau nhiều đêm thức trắng và nhiều ngày đi dò hỏi cách thức làm kinh tế vườn đồi, giữa năm 2004, tôi quyết định thế chấp sổ đỏ vay hơn chục triệu đồng mua mây giống về trồng trên diện tích gần 1ha vườn đồi.
  • “Khi niềm tin vào bác sĩ không còn nữa người ta chỉ có thể nghĩ đến đồng tiền…” – BS Hoàng Xuân Đại – nguyên chuyên viên Bộ Y tế trả lời Báo NTNN sau vụ việc bác sĩ phi tang xác bệnh nhân.
  • Liên tục các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến y đức bác sĩ khiến niềm tin của người dân đối với ngành y tế ngày càng giảm sút. Thiếu niềm tin, nhiều người lo ngại sẽ còn nhiều hành vi lệch lạc khác, không chỉ trong ngành y.
  • Triển lãm ảnh “Hà Nội - Linh hồn một vùng đất” vừa khai mạc tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
  • CLB Gốc đa họp trong cơn gió lạnh đầu mùa. Bà chủ quán nước căng to chiếc bạt để mọi người họp “hội trường”. Không khí có vẻ trầm lắng.