Niềm tin bền vững

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 23:48 PM (GMT+7)
CLB Gốc đa họp trong cơn gió lạnh đầu mùa. Bà chủ quán nước căng to chiếc bạt để mọi người họp “hội trường”. Không khí có vẻ trầm lắng.
Bình luận 0
- Ai đời vừa qua một “cơn bão lòng” thương tiếc Đại tướng, bão số 11 lại ập vào miền Trung. Bão chồng lên bão, thương bà con trong ấy quá!

- Thương thì đúng, nhưng phải phân biệt. “Bão lòng” đã khẳng định dân ta vẫn trọn niềm tin vào quá khứ hào hùng thời đánh Pháp, đuổi Nhật và chống Mỹ, vẫn giữ trọn niềm tin yêu với những người có công với nước. Còn hậu quả của cơn bão giời lại đánh mất niềm tin của chúng ta vào chính những việc chúng ta đang làm.

- Vòng vo quá, ý ông muốn nói đến chuyện xả nước, chặn dòng thuỷ điện gây ngập lụt cho bà con chứ gì?

- Đúng vậy, nhà ông mà ngập đến mái, hoa màu, gà lợn trôi hết cả thì ông còn tin vào các bác ấy không?

- Sao không, nhờ các bác bà con ta mới có điện. Điện là gì?

- Điện là gì mà còn phải hỏi, nói tiếp đi.

- Không phải cứ mặc áo công an là ra đường thổi còi, vung gậy lung tung đâu nhé.

- Ơ hay cái nhà ông này, đang thuỷ điện lại chạy sang công an, muốn chọc vào tổ kiến lửa hay sao?

- Nghe nói hết đã, vì thế không phải cứ khoác chiếc áo “phát triển” mà chỗ nào cũng phá rừng, chặn dòng, xây đập để rồi lúc mưa lũ lại xả ào ào, chết dân.

- Có vẻ ví von thâm thuý đấy. Nói tiếp đi!

Cụ lão nông bao giờ cũng lên tiếng đúng lúc nhất:

- Các ông bình tĩnh đi, vừa có quyết định dừng đến một nửa các dự án thuỷ điện, như thế là từ trên xuống dưới đã thấy cần điều chỉnh những cái quá đà vừa qua. Mà đâu có riêng thuỷ điện, tất cả các ngành đều đang điều chỉnh lại hết. Có làm có sai, có sai có sửa.

- Cụ nói bao giờ cũng từ đúng trở lên. Nhưng sai thì ai chịu trách nhiệm?

- Vớ vẩn, như cái ông Vinataba, chết quên là Vinalines biển thủ công quỹ mua cho vợ bé 2 căn hộ cao cấp thì phen này rũ tù chứ chả nhẽ lại mang treo lên?

- Treo thế nào mà treo. Người ta nói làm ăn có dây, có lợi ích nhóm thì phải là “tù dây”. Thời tây giải tù cùng một tội như tù cách mạng là xâu vào một dây đi phát vãng lên miền ngược, anh nào muốn chạy cũng chẳng được, vướng dây.

- He he! Tưởng có dây mà chắc à? He he!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem