Nổ đầu đạn, một người chết văng xa cả chục mét

Thứ ba, ngày 21/09/2010 16:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa 21-9, một tiếng nổ kinh hoàng xảy ra trong khuôn viên bãi phế liệu ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương của ông Hoàng Xuân Dũng làm một người chết và ba người bị thương nặng.
Bình luận 0

Thi thể người chết bị văng ra xa hàng chục mét. Cơ quan chức năng phát hiện một đầu đạn từ trong bãi phế liệu văng ra ngoài cổng.

Nạn nhân tử vong là  Phạm Thanh Hải, 29 tuổi, quê Hà Tĩnh, là tài xế máy cuốc. Ba nạn nhân còn lại trong tình trạng nguy kịch gồm Nguyễn Văn Tài, 32 tuổi; Nguyễn Thành Tài, 34 tuổi, Phạm Tấn Hùng, 39 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21-9, một số công nhân làm việc tại bãi phế liệu này nhận một xe phế liệu từ các điểm khác chở về, trong đó có 9 đầu đạn. Các công nhân tiến hành phân loại phế liệu, gom số đầu đạn này vào một điểm rồi dùng bình gió đá cắt nhỏ các đầu đạn thì một đầu đạn phát nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem