Nợ tiền nhậu bị truy đánh, nhảy xuống biển dẫn đến tử vong?

Thứ bảy, ngày 26/07/2014 22:23 PM (GMT+7)
Vài ngày qua, dư luận địa phương huyện U Minh (Cà Mau) xôn xao về vụ việc một chủ quán nhậu cùng đàn em vây đánh con nợ để đòi tiền nhậu khiến con nợ khiếp sợ nhảy xuống biển lẩn trốn dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 23.7, nạn nhân tên là Dương Hoàng Khang. Vào thời điểm trên, Khang cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một quán nhậu gần cửa biển xã Khánh Hội (huyện U Minh) thì bị ông Trần Bá Hải (hay còn gọi là Hải Râu, chủ quán nhậu 333 - người mà trước đó Khang đã thiếu 1,8 triệu đồng tiền nhậu) phát hiện nên đã cho đàn em đến “mời” Khang về quán 333 để nói chuyện.

Sau vài lời qua tiếng lại, đàn em của Hải Râu bất ngờ dùng hung khí đuổi đánh Khang. Trong lúc bị vây đánh, Khang cố vùng chạy thoát thân, sau đó nhảy xuống biển lẩn trốn và không may bị chết đuối.

img

Cửa biển Khánh Hội - nơi người dân phát hiện thi thể của Khang.

Trung tá Nguyễn Hữu Điền - Trưởng Công an xã Khánh Hội - cho biết, lúc đó, mọi người đều tưởng Khang chạy trốn vào rừng hoặc ở đâu đó nên không ai tìm thấy. Cho đến sáng ngày 24.7, người dân đi biển mới phát hiện xác của Khang chết trôi trên biển.

Theo ông Điền, trong sáng ngày 24.7, cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương đã thông báo cho gia đình nạn nhân biết. Trong ngày, người thân đã nhận thi thể của Khang đưa về quê (Trà Vinh) an táng.

Người dân địa phương cho biết, khi mới được phát hiện, xác của nạn nhân có nhiều vết thương ở đầu, sưng bầm tím ở vùng mắt và phía sau cổ…

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện U Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau thụ lý hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem