Năm 2018 đã kết thúc với một chiến thắng quyết định dành cho Tổng thống Bashar al-Assad khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân khỏi Syria đẩy phe đối lập vào tình thế bấp bênh.
Cảm giác dễ chịu nhất có được khi bước ra khỏi máy bay ở Damascus là mùi đặc trưng của hỗn hợp giữa nước hoa Ả Rập, độ ẩm, hoa nhài, có thể ai đó không thích điều này, nhưng đối với tôi đó là mùi của ngôi nhà, mà tôi rất buồn khi thiếu vắng nó, và rất muốn được cảm nhận thấy một lần nữa.
Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công các nhóm nổi dậy, khiến hơn 270.000 người chạy trốn và tuyệt vọng khi biên giới của các quốc gia láng giềng như Jordan và Israel đóng cửa.
"Tôi không có gì cả", một cô dâu trẻ em Syria bật khóc khi chia sẻ về việc lấy chồng để thoát khỏi cảnh đói nghèo, túng quẫn từ thuở 14 nhưng cuối cùng phải nhận lại nhiều đau khổ.
Cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm chưa dứt ở Syria đẩy nhiều phận đời ở đất nước này vào cảnh bi đát cùng cực, trong đó bao gồm những phụ nữ phải chấp nhận đánh đổi thân xác để có thức ăn, nhu yếu phẩm cấp thiết hàng ngày...
Chiến máy bay quân sự Syria L-39 Albatros được cho là bị phiến quân Hồi giáo cực đoan bắn rơi ở vùng nông thôn phía Đông Hama, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.
Bắc Kinh được cho là chuẩn bị đầu tư hàng triệu USD vào việc tái thiết Syria trong khi các nước phương Tây ngần ngại còn Nga đang rút quân khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá thảm hại này.
Vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.12 được cho là sẽ thay đổi cuộc chơi ở Syria, đất nước gần như đã bị hủy hoại bởi cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài hơn 5 năm qua. Theo đó, trong giai đoạn mới, tam giác Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò xoay chuyển tình hình trong khu vực.