Nỗi niềm công an xã - bài 2: Không khoan nhượng

Hoàng Hạnh - Trương Hồng Thứ hai, ngày 17/08/2015 07:24 AM (GMT+7)
Hàng ngày, công an xã (CAX) phải đối mặt với đủ loại đối tượng, tội phạm, từ trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng cho đến cướp giật, “vàng tặc”... Điều trớ trêu là đôi khi họ phải chống lại chính những người hàng xóm. Vì thế, cuộc chiến của họ là những cuộc chiến không lường trước được nguy hiểm, với họ cũng như người thân trong gia đình.
Bình luận 0

Không lo cho mình, chỉ sợ cho vợ con

Xã Tam Lãnh (Phú Ninh) là nơi có tình trạng khai thác vàng trái phép phức tạp tại Quảng Nam. Do tập trung nhiều “vàng tặc” nên trị an Tam Lãnh là một thách thức đối với lực lượng chức năng, nhất là CAX. Những ngày cuối tháng 7.2015, dù cái chân đang bị thương phải bó bột, nhưng ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng CAX Tam Lãnh, vẫn thường xuyên liên lạc với anh em công an viên để nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại trên địa bàn, nhất là nạn khai thác vàng trái phép. Lực lượng CAX Tam Lãnh gồm 1 trưởng, 2 phó, 11 công an viên.

“Do là địa bàn nóng nên không ngày nào CAX được nghỉ ngơi, kể cả thứ 7, Chủ nhật. “Vàng tặc” đa số là người dân địa phương, mình biết mặt họ và họ biết mình. Nhiều lúc đi truy quét “vàng tặc”, họ nói mình làm mất miếng cơm, manh áo của cả nhà họ nên chửi bới, hăm dọa anh em nhiều lắm” - ông Thanh chia sẻ.

img

Công an xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh:  Hồng Đức

Ông kể: Cách đây không lâu, trong lúc truy quét các nhóm tuyển quặng vàng trái phép, anh em đã phá hủy một số máy móc tuyển vàng, tịch thu quặng, xái vàng trái phép. Ngay sáng hôm sau, những nhà có máy móc bị đập đến bao vây nhà tôi, xông vào đòi đập phá đồ đạc trong nhà. Không vào được, họ chửi bới thậm tệ khiến vợ con tôi thất đảm”.

Đó không phải là lần duy nhất ông Thanh trong hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng Phạm Ngọc Trai (trú thôn An Lâu 2) khi bị CAX truy quét, đập phá máy móc làm vàng trái phép đã tìm đến nhà ông Thanh chửi bới, đập phá đồ đạc khiến ông phải nhờ công an huyện can thiệp. Hay trường hợp Thái Viết Quảng, đối tượng bị giữ 2 xe chở quặng vàng trái phép, đã dọa hành hung, vứt con trai ông Thanh xuống hồ Phú Ninh… khiến cả hai bố con đều mất ăn mất ngủ.

Không chỉ ông Thanh mà nhiều công an khác tại Tam Lãnh cũng rơi vào tình trạng này. “Chúng tôi không sợ nguy hiểm gì cho mình, chỉ ngại vợ con bị uy hiếp, sống trong lo lắng, bất an. Thật lòng nhiều lúc nghĩ đến vợ, con, tôi cũng muốn xin nghỉ. Nhưng rồi nghĩ lại, thấy phần lớn người dân vẫn cần đến mình, bên mình còn đồng đội, trên mình còn có Đảng, có chính quyền, có cấp trên. Vậy là quyết tâm làm tiếp, không khoan nhượng” - ông Thanh nói.

Thà chết không tha cho trộm

"Khi bị thương, tôi chỉ nghĩ thôi thì đằng nào cũng liều mình. Nếu không bắt được đối tượng thì mình bị thương oan uổng quá. Và có thể còn nhiều người khác sẽ bị nó tấn công nữa”.

Công an viên Thuộc Anh 

Gần một năm trôi qua, nhưng vết thương trên cánh tay của công an viên Châu Thuộc Anh, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vẫn còn để lại nhiều di chứng. Thuộc Anh năm nay vừa tròn 30 tuổi, bị thương trong một lần vây bắt đối tượng trộm cắp tài sản, và bị chém đứt 2 gân trên cánh tay trái.

Hơn 1 giờ 30 ngày 26.12.2014 khi tuần tra tuyến sông thuộc ấp Giải Phóng, Thuộc Anh phát hiện một đối tượng (sau này xác định là Cao Văn Khởi, 32 tuổi, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) chạy xuồng dọc theo sông trộm lú huế (dụng cụ bắt tôm cá trên sông – PV) nên đã truy đuổi.  Khởi nổ máy bỏ chạy. Thấy vậy, Thuộc Anh nhảy xuống sông trước phía đầu xuồng để leo lên. Thấy nguy hiểm, Khởi lấy mã tấu chạy lên đầu xuồng chém liên tiếp vào anh Thuộc Anh.

Dù cố né nhưng Thuộc Anh vẫn bị chém trúng hai nhát ở tay. Do vết chém sâu, máu chảy nhiều, anh buông tay lặn xuống sông lần ra phía sau rồi ôm đuôi máy nổ (đoạn gần chân vịt) khiến Khởi không thể lái xuồng bỏ chạy. Rất may lúc đó đồng đội là anh Biện Trung Tính kịp chạy tới, cùng người dân khống chế và bắt gọn Khởi.

Nhớ lại sự việc hôm đó, thượng úy Trương Minh Cần – Trưởng CAX Tân Hưng Đông cho biết, ngay khi bắt được Khởi, công an viên Châu Thuộc Anh cũng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, phải vào bệnh viện cấp cứu.

“Hiện Thuộc Anh đang làm hồ sơ đề nghị được công nhận chế độ thương binh, nhưng còn phải chờ các cơ quan chức năng xem xét, chưa biết có được hay không”- thượng úy Cần cho biết. Còn theo người nhà của anh Thuộc Anh, chi phí điều trị tốn gần 10 triệu đồng, nhưng do không thuộc diện được truy lĩnh nên không thanh toán được tiền viện phí. 

Suýt mất mạng vì “cướp làng”

Nhắc đến sự nhọc nhằn, gian khổ của lực lượng CAX, không thể không nhắc tới trường hợp của ông Lê Xuân Ứng- Trưởng CAX Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, người trở thành thương binh 4/4 sau một lần bị bọn cướp hành hung dã man.

Ông Ứng đã có thâm niên gần 25 năm trong nghề. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Ứng đã nhiều lần phải đối mặt với hiểm nguy.

Nhớ lại lần suýt mất mạng, ông Ứng kể: “Năm 2002, lúc ấy tôi đang là Phó Trưởng CAX Minh Lộc. Hôm đó, khoảng nửa đêm, trong lúc đi tuần tra ở xóm về thì gặp một thanh niên hớt hải vừa chạy vừa hô “cướp cướp”. Hỏi ra, được biết một nhóm “cướp làng” từ xã khác kéo đến vừa cướp chiếc xe đạp của anh thanh niên kia. Tôi vội chạy vào nhà người quen ở ven đường mượn chiếc xe máy để đuổi theo.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Quốc Khánh - Trạm trưởng Y tế xã cũng lên xe với tôi. Tôi đuổi theo bọn cướp được khoảng 2km thì bắt kịp, ép được một xe của chúng vào lề đường, rồi nhảy xuống túm được một tên. Thấy vậy, cả nhóm cướp quay lại, dùng ống tuýp nước tấn công chúng tôi. Anh Khánh bị chúng đánh vỡ xương quai hàm, gục ngay tại chỗ. Tôi bị đánh nhiều phát vào đầu, vào người, mất máu rất nhiều.

Trong đêm khuya, một mình không thể chống lại được với 6 tên cướp, nên tôi hô to “Tôi là công an xã” nhưng chúng vẫn không dừng lại. Sau đó chúng bỏ đi. Chúng tôi được người đi đường phát hiện và đưa đi bệnh viện cứu chữa. Vụ việc được báo cáo lên công an huyện. Nhóm “cướp làng” bị công an huyện bắt giữ sau đó mấy ngày…

Sau đận ấy, được cấp trên cho đi giám định thương tật, tôi bị mất đi 21% sức khỏe, rồi sau này làm thủ tục để Nhà nước công nhận là thương binh hạng 4/4”.

Hồng Đức

Ông Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam: Áp lực lớn

Huyện biết rất rõ áp lực nặng nề mà CAX Tam Lãnh phải đối diện hàng ngày. Huyện đã yêu cầu công an huyện luôn quan tâm hỗ trợ, tránh để xảy ra tình huống xấu, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của lực lượng CAX cũng như gia đình của họ trong quá trình truy quét đào đãi vàng trái phép, lập lại trị an trên địa bàn. Bộ Công an cũng hiểu vấn đề, đã cho thành lập ngay tại Tam Lãnh một đồn công an nhằm hỗ trợ lực lượng CAX đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Trí (tài xế taxi ở TP.Cà Mau): Hết lòng vì dân

Tối 26.11.2014, tôi đón 3 thanh niên ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Cà Mau đi huyện Năm Căn. Khi đến đoạn xã Hàm Rồng, nhóm này dùng dao khống chế, bắt trói tôi để cướp tài sản. Đúng lúc đó  4 công an viên xã Hàm Rồng tuần tra đi ngang qua phát hiện nên giải cứu. Sau đó, anh em liền băng rừng đước truy tìm nhóm cướp, với công cụ trên tay chỉ là mấy cây gậy ba trắc thô sơ. Dù không bắt được đối tượng, nhưng hành động của các anh khiến tôi rất cảm kích.

Trương Hồng - Hoàng Hạnh (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem