Nỗi sợ con bị xâm hại tại… trường học

Tùng Anh Thứ tư, ngày 14/12/2016 11:12 AM (GMT+7)
Sự việc một học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Trần Phú A (Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) bị kẻ bịt mặt nấp trong nhà vệ sinh trường xâm hại vào ngày 7.12 mới đây đã khiến cho không ít phụ huynh hoang mang, lo lắng.
Bình luận 0

Cụ thể, vào đầu giờ chiều ngày 7.12, một học sinh nữ lớp 3 của trường này trong khi đi vệ sinh đã bị một nam thanh niên bịt mặt, lấp trong nhà vệ sinh khống chế và giở trò đồi bại. Khi bé gái định hét lên cầu cứu thì bị tên này khống chế, dí dao vào cổ và đe dọa “nếu nói với bố mẹ thì sẽ giết chết”.

Xác nhận với báo chí, bà Dương Thị Tâm – Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú A cho biết sự việc này đúng là đã xảy ra ở trường mình. Cháu bé sau đó bị chảy máu vùng kín và được gia đình đưa đi bệnh viện khám. Ngay sau khi biết lý do, nhà trường đã báo công an để làm rõ sự việc.

img

Cần giáo dục giới tính cho con từ sớm để phòng tránh bị xâm hại (minh họa: IT)

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc đau lòng: Học sinh bị xâm hại, quấy rối ngay chính trong trường học. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay đã hàng loạt vụ việc tương tự xảy ra.

Cụ thể, 2.2016, rất nhiều phụ huynh học sinh lớp 3B  trường Tiểu học Hưng Bình (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị một phen hốt hoảng vì nghe con kể bị thầy Cao Văn Dũng – giáo viên của trường sờ mó vào vùng kín. Phụ huynh đã làm đơn tố cáo thầy Dũng gửi lên ban giám hiệu nhà trường. Ông thầy này sau đó thừa nhận đã có hành vi khiếm nhã với rất nhiều học sinh trong trường.

Ngày 14.3, công an xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) đã bắt được đối tượng Đào Duy Đông (trú tại xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) về hành vi lẻn vào khu vệ sinh của trường Tiểu học Đồng Thái để sàm sỡ học sinh. Điều đáng nói, cho đến thời điểm bị bắt Đông đã 2 lần nhảy vào trường thực hiện hành vi dâm ô học sinh và đã khiến 1 em học sinh lớp 2B của trường này bị chảy máu vùng kín.

Đáng sợ nhất, ngày 16.3, bảo vệ trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn (Mường Khương – Lào Cai) tên Đỗ Văn Nam (sinh năm 1981) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ vì hành vi dâm ô 23 nữ học sinh chỉ mới ở độ tuổi từ 10 – 11 tuổi của trường này. Hành vị xâm hại của tên này chỉ bị phát giác sau khi 2 trong số những học sinh bị xâm hãi đã bỏ học về nhà và kể với bố mẹ.

Rất hoang mang trước những thông tin dày đặc trên báo chí về việc trẻ bị xâm hại tại trường học, chị Nguyễn Thu Trang (Gia Lâm – Hà Nội) cho biết: “Bình thường, hôm nào đi đón con về trễ tôi thường dặn dò con cứ đứng ở chỗ chú bảo vệ hoặc ngồi trong trường đợi mẹ đến đón. Cứ nghĩ là ở trong trường học là con an toàn rồi, vậy mà giờ đọc những thông tin trẻ bị xâm hại ngay chính trong trường học thấy rùng mình sợ hãi”.

Tương tự, chị Hà Thị Ái Liên (Đông Hưng – Thái Bình) cho biết, trường học của con chị cũng chỉ có nhà vệ sinh lộ thiên, khu này nằm cuối vườn trường và tách biệt hẳn với các lớp học. Tường bao quanh trường lại khá thấp nên người ngoài rất dễ trèo vào. Từ ngày đọc thông tin trên báo chí, chị phải dặn con nếu có đi vệ sinh phải rủ bạn đi cùng, không được đi một mình.

Nói về vấn đề này, cô Nguyễn Thu Hà – phụ trách tư vấn học đường tại một trường THCS ở Tp Thái Bình cho rằng, trong các vụ trẻ bị xâm hại tại trường học, bên cạnh phần trách nhiệm thuộc về nhà trường, thì lỗi cũng ở bố mẹ các em. “Rất cần thiết phải dạy cho trẻ về giới tính từ khi bắt đầu 2 tuổi. Không nên cho rằng nói về giới tính là xấu, nếu định kiến như vậy thì trẻ sẽ rất sợ chia sẻ với bố mẹ khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại”.

TS Vũ Thu Hương – Giảng viên truờng ĐH Sư phạm Hà Nội thì cho rằng, ngoài việc bắt buộc phải thắt chặt an ninh tại các trường học, cần tăng cường giáo dục giới tính cho học sinh. Hiện nay, nội dung này mới chỉ được dạy trong các tiết ngoại khóa, cần thiết phải đưa vào thành môn học chính khóa, phối hợp với phụ huynh để trang bị những kiến thức phòng tránh cho các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem