Nơi tình thương lấp đầy

Thứ hai, ngày 12/12/2011 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giữa phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) có một mái ấm dành cho gần 50 số phận trẻ thơ kém may mắn, nơi ấy tình thương được gieo mầm và nuôi dưỡng. Mái ấm ấy được gọi bằng cái tên đầy ý nghĩa: Cô nhi Sao Mai.
Bình luận 0

Sơ phụ trách Nguyễn Thị Khiết (80 tuổi) tiếp chúng tôi trong không gian ấm cúng của Cô nhi Sao Mai. Ở cái tuổi đang xuôi về con dốc bên kia cuộc đời, sơ vẫn đau đáu nỗi niềm: Làm sao giúp được nhiều trẻ mồ côi hơn nữa...

img
Sơ Khiết luôn chăm lo cho từng bữa ăn của các em nhỏ.

Hồ sơ những phận đời

Kể với chúng tôi về những phận đời bất hạnh, sơ Khiết đặc biệt nhớ tới cậu bé Siu Vun. Bố mẹ Siu Vun đều là người Jarai. Khi bố Siu Vun đón đứa con trai đầu lòng cũng là lúc phải lo đám tang cho vợ. Mẹ Siu Vun chết ngay khi em cất tiếng khóc chào đời vì bị băng huyết. Mẹ chết thì đứa con thuộc về người mẹ, nó phải về làng ma với mẹ...

Trong khi họ hàng, làng xóm lo đập heo, bắt bò cúng Yàng để chôn cả mẹ cả con thì một người bà con khi đến dự tám tang đã phát hiện ra hài nhi rúm ró, khóc không ra tiếng đang nằm ngay bên cạnh chuồng bò. Ông vội vã cởi áo quấn cho Siu Vun và ôm em tới Cô nhi Sao Mai nhờ giúp đỡ.

Khi các sơ đón Siu Vun từ tay người đàn ông, tất cả như nghẹn lại vì sự sống còn mong manh vô cùng. Cả người Vun sưng tấy vì bị ruồi trâu đốt, 2 mắt lồi lên như quả trứng gà so, cuống rốn vẫn còn nguyên...

Gần nửa năm trời sơ Khiết lặn lội cùng Siu Vun đi hết bệnh viện ở Gia Lai, vào tận TP.Hồ Chí Minh: “Ngày đó đi viện, người ta cứ đòi nạo mắt nó đi nhưng tôi cương quyết không cho, phải chữa trị bằng được...”. Và sơ khoe: “Siu Vun giờ có đôi mắt to tròn, đẹp lắm”. Nay Siu Vun đã được hai tuổi rưỡi, trắng trẻo, bụ bẫm, ngoan ngoãn.

img
Siu Vun trong vòng tay yêu thương ở Cô nhi.

Cô bé Phương Uyên được mọi người gọi thân mật là Xù, có đôi mắt buồn nhưng tính cách rất cởi mở. Em sẵn sàng sà vào một vòng tay dang rộng, sẵn sàng đón nhận cử chỉ thân thương của ai đó dù mới gặp lần đầu. Ngày Xù đến Cô nhi Sao Mai, em chưa đầy 1 tháng tuổi và bàn tay đã bị gãy gập. Bố mẹ em là người Jarai, khi quyết định bỏ nhau, không ai chịu nhận nuôi con.

“Thôi cho nó chết đi, để sống cũng như con ma làm khổ mẹ nó”. Nghĩ vậy, người mẹ mất hết lý trí đã ném con xuống đất để giẫm cho đến chết. Một người hàng xóm phát hiện sự việc, giành lấy đứa trẻ... Giờ Xù đã hơn 2 tuổi, đang được sống trong tình thương yêu và tin rằng đôi mắt của em sẽ ngày càng long lanh biết cười...

Nơi tình thương lấp đầy

Đến đây vào giờ ăn của bọn trẻ mới thấy hết được sự nhẫn nhại, kiên trì của các sơ, bảo mẫu. Lúc nào cũng vài chục đứa trẻ ầm ĩ, đứa đòi cái này, đứa muốn cái kia. Sơ Trần Thị Mỹ Hậu nói vui: “Nhà chúng tôi đông con nhưng neo người nên một người ngoài là mẹ còn là bà, là cô giáo, là chị và làm bạn tỉ tê cả ngày với các con”.

Cô nhi Sao Mai thuộc dòng thánh Phaolô, được thành lập năm 1994 ở số 66 Wừu, phường IaKing, TP.Pleiku, Gia Lai. Sau 17 năm hoạt động, số trẻ mồ côi đã trưởng thành từ đây không ai thống kê hết. Hiện Cô nhi luôn duy trì nuôi dạy 50 trẻ.

Ngoài sơ phụ trách, Cô nhi Sao Mai chỉ có 3 sơ và một bảo mẫu trực tiếp chăm sóc các em nhỏ. Chuyện nửa đêm các sơ tay bồng tay bế bọn trẻ, vội vàng chạy vào gõ cửa bệnh viện là chuyện không có gì lạ ở đây.

Khoản thu chính của Cô nhi Sao Mai chỉ trông chờ vào cửa hàng nhỏ, nằm khiêm nhường một góc trong khuôn viên chuyên bán các sản phẩm lưu niệm, sách báo của nhà dòng. Còn lại, mọi hoạt động chỉ biết trông chờ vào tấm lòng của các nhà hảo tâm...

Khó khăn là vậy nhưng các em ở đây đều được đến trường, có em đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, các trường trung cấp...

Trong câu chuyện với chúng tôi, điều mà các sơ mong mỏi nhất là sẽ nuôi dưỡng các em thành người có ích, biết yêu thương con người, biết sống lương thiện. Đến đây, lắng nghe từng số phận, nhìn vào từng đôi mắt long lanh mới thấy trên cuộc đời này còn cần biết bao những Cô nhi Sao Mai nữa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem