Nóng: Iran tố Mỹ, Israel ám sát Tổng giám đốc IAEA

Minh Nhật Thứ tư, ngày 24/07/2019 19:30 PM (GMT+7)
  Hãng thông tấn Tasnim ở Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng đằng sau cái chết của ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), người vừa qua đời tuần trước.
Bình luận 0

img

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano

Tasnim trích dẫn các nguồn tin chính thức giấu tên tiết lộ, Tổng giám đốc IAEA Amano bị ám sát vì không khuất phục trước những áp lực buộc ông phải bôi nhọ chương trình hạt nhân của Iran. 

"Các nguồn tin nói với Tasnim rằng, ông Amano đã bị chính quyền Israel loại bỏ để IAEA có một người lãnh đạo mới", bản tin được đăng tải ngày 24/7 cho biết.

"Tổng giám đốc IAEA đã phải đối mặt với áp lực từ Mỹ và Israel để khởi động một cuộc điều tra sai trái vào các vấn đề hạt nhân của Iran", bản tin viết.

"Có bằng chứng cho thấy, chính quyền Trump và Israel gây sức ép buộc ông Amano phải buộc tội Iran vi phạm hiệp ước hạt nhân năm 2015, trái ngược lại với tất cả các báo cáo kỹ thuật và pháp lý của IAEA cho thấy sự tuân thủ của Iran đối với thỏa thuận này", theo Tasnim.

Cũng theo hãng thông tấn Tasnim, Mỹ và Israel đã chặn mọi thông tin về cái chết của ông Amano trong 2 ngày cho đến sau tang lễ của ông. 

Tổng giám đốc IAEA qua đời ở tuổi 72 sau các báo cáo gần đây cho biết ông bị bệnh nặng. Trong thông báo về cái chết của ông, không có nguyên nhân nào được đề cập. 

Ông Amano được bầu làm người đứng đầu IAEA đầu tiên vào năm 2009 và đã hai lần được bầu lại vị trí này kể từ đó. Nhiệm kỳ của ông dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tháng 11/2021 nhưng ông có dự định từ chức trước tháng 3 năm tới vì lý do sức khỏe. Theo Bloomberg, ông Amano đã không dự một cuộc họp quan trọng của IAEA tuần trước và đây là lần thứ 2 ông làm như vậy trong vòng chưa đầy 1 năm vì lý do sức khỏe.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem