Nóng trong ngày: Lý do Bí thư tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

P.V tổng hợp Thứ bảy, ngày 23/09/2017 16:54 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ và nghỉ hưu. Ông Chánh cũng đã nêu lý do xin nghỉ của mình với Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Trộm Kawasaki Z1000 ở Sài Gòn, nam bảo vệ phóng về Quảng Trị; VKS Cấp cao đề nghị huỷ án sơ thẩm vụ VN Pharma; Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi vừa đến cổng bệnh viện...

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

img

Ông Chánh (trái) là người xin Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang. Ảnh: VNE

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 22.9, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Bùi Văn Sáu cho biết: "Đồng chí bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đã bày tỏ nguyện vọng được thôi nhiệm vụ, nghỉ hưu sớm để có thời gian phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe đồng chí báo cáo và đồng ý với nguyện vọng đó. Đây cũng là nguyện vọng cá nhân bình thường".

Ông Trần Công Chánh sinh năm 1959 tại huyện Châu Thành, Hậu Giang. Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 10.2015, ông từng trải qua các chức vụ: Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự; Phó bí thư Tỉnh ủy (tháng 6.2010) và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Cuối năm ngoái ông Chánh bị kỷ luật khiển trách do liên quan việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng bộ Công Thương) về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang…

Hậu Giang hiện có 3 phó bí thư. Trong đó, ông Lữ Văn Hùng là ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy định, còn hai năm nữa ông Chánh mới đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Chánh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Trộm Kawasaki Z1000 ở Sài Gòn, nam bảo vệ phóng về Quảng Trị

img

Mê chiếc Z1000 để trong hầm chung cư cao cấp ở quận 7, nam bảo vệ lấy trộm chạy thẳng về quê, chụp ảnh cưỡi xe định đăng Facebook.

Trước đó, anh Trung (33 tuổi) chạy xeKawasaki Z1000 về tầng hầm căn hộ Sunrise City (khu dân cư Him Lam, quận 7). Anh này lên tầng trệt, cất ví tiền có 8 triệu, điện thoại iP6, chìa khóa và thẻ xe vào hộp thư căn hộ mình, khóa lại.

Sau chuyến du lịch cùng gia đình ở Phú Quốc vài ngày, anh Trung về nhà phát hiện mọi thứ để trong hộp thư đã bị mất, bên ngoài không có dấu vết cạy phá. Chiếc xe phân khối lớn cũng không còn.

Camera an ninh tại tòa nhà ghi hình nam thanh niên đội nón, đeo khẩu trang, đưa thẻ, dẫn xe của anh Trung ra ngoài ngay hôm anh này đi du lịch.

Xác định tên trộm là người biết rõ tòa nhà, trong khi nam bảo vệ tên Quốc bất ngờ xin nghỉ việc về quê, cảnh sát truy lùng.

Biết hành vi bị lộ, Quốc mang xe đến Công an Quảng Trị trình diện. Công an quận 7 đã về quê hắn, di lý vào Sài Gòn.

Quốc nói rất mê chiếc xe đắt tiền này, ngay sau khi lấy trộm đã chạy thẳng về Quảng Trị. Trên đường đi, hắn nhiều lần chụp ảnh cưỡi Z1000 định để dành có dịp đăng Facebook lấy oai với bạn bè.

VKS Cấp cao đề nghị huỷ án sơ thẩm vụ VN Pharma

img

Cựu chủ tịch VN Pharma cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh VNE

Clip lô thuốc lậu của VN Pharma bị phát hiện như thế nào

Chiều 22.9, VKSND Cấp cao ra quyết định kháng nghị, đề nghị tòa cùng cấp xử phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm của TAND TP.HCM đối với cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm buôn lậu thuốc trị ung thư.

Theo VKS, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ; có dấu hiệu lọt người, lọt tội cần điều tra lại.

Trước đó, Viện đã giao Phòng nghiệp vụ hình sự nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án do có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc định tội danh lãnh đạo VN Pharma cùng đồng phạm chưa đúng, các bị cáo có dấu hiệu của tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh - khung hình phạt cao hơn nhiều so với tội Buôn lậu.

Về vấn đề này, Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương từng nêu quan điểm, xét xử ông Hùng và đồng phạm tội Buôn lậu vì tội này không phụ thuộc buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng.

"Tức là ghép tội hàng giả cũng là buôn lậu mà bán hàng kém chất lượng cũng là buôn lậu", bà Hương nói và cho biết phán quyết này có thể được tòa cấp cao xem xét lại.

Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi vừa đến cổng bệnh viện

img

Anh Thông đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi. Ảnh: Zing

Chiều nay (23.9), bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết vừa đón một ca sinh nở hy hữu khi người chồng bất đắc dĩ phải đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi ngay trước cổng bệnh viện.

Anh Hoàng Đình Thông cho biết trưa nay vợ anh là Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP.Vinh) đang mang bầu tháng thứ 9 kêu đau bụng. Do chưa đến ngày dự sinh nên anh gọi vợ ăn cơm rồi sẽ đưa đi khám.

Tuy nhiên, chị Ly nói đau dữ dội nên anh vội gọi taxi để đưa đến bệnh viện 115 Nghệ An cách đó khoảng 800 m để thăm khám.

Khi xe chạy được khoảng 500 m thì sản phụ Ly vỡ ối, người chồng buộc để vợ nằm xuống và hứng lấy con, vì lúc này đầu bé ra ngoài".

Xe vừa vào sảnh bệnh viện, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa taxi là hình ảnh ông bố mồ hôi vã như tắm, chân đất miệng cười đang đỡ lấy bé gái sơ sinh, nhau thai còn quấn cổ 1 vòng. Ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc.

Không có tiền mua lại dự án để dời trạm thu phí Cai Lậy

img

Người điều khiển phương tiện phản ứng với trạm thu phí BOT tuyến tránh Cai Lậy. Ảnh: Tiền Phong

Clip: Toàn cảnh 17 ngày "hỗn loạn" ở trạm thu phí BOT Cai Lậy

Bộ GTVT cho biết như vậy trong văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM về các vấn đề liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Theo Bộ GTVT, sau những phản ứng của người dân, việc giảm giá dịch vụ nói chung và miễn giảm giá dịch vụ cho người dân lân cận trạm thu phí đang được triển khai. 

Về kiến nghị di dời trạm thu phí BOT Cai Lậy, Bộ GTVT cho rằng nếu di dời trạm thì Nhà nước phải mua lại dự án của nhà đầu tư, nhưng hiện nay ngân sách nhà nước hạn hẹp, không có tiền làm việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem