NSND Trung Đức: “Nhiều khán giả trẻ không biết tôi là ai và chưa từng nghe tôi hát”

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 05/08/2022 07:19 AM (GMT+7)
NSND Trung Đức chia sẻ, dù ông được xem là biểu tượng “vàng” của dòng nhạc đỏ nhưng nhiều khán giả trẻ ở TP. HCM vẫn không biết ông là ai và chưa từng nghe ông hát.
Bình luận 0

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình âm nhạc "Bài ca đi cùng năm tháng" sẽ diễn ra vào 13 và 14/8 tới tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, NSND Trung Đức chia sẻ rằng, dù ông được nhiều người xem là biểu tượng "vàng" của dòng nhạc đỏ (dòng cách mạng) nhưng không hẳn ai cũng biết đến ông. Thậm chí, có lần ông vào TP. HCM biểu diễn, nhiều bạn trẻ không biết ông là ai. Điều đó không làm ông buồn mà khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về việc mang dòng nhạc cách mạng tiệm cận với khán giả trẻ.

NSND Trung Đức: “Nhiều khán giả trẻ không biết tôi là ai và chưa từng nghe tôi hát” - Ảnh 1.

NSND Trung Đức chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu chương trình "Bài ca đi cùng năm tháng". Ảnh: BTC.

"Tôi khẳng định những bài ca đi cùng năm tháng xuất hiện trong chương trình sắp tới sẽ được đông đảo khán giả yêu thích. Bởi cách đây khoảng 1 năm khi tôi được mời vào TP. HCM quay chương trình, trong đó các thanh niên rất trẻ, họ không biết tôi, họ tò mò không biết tôi hát gì ở chương trình. Tôi dặn dò các cháu lát nữa nhớ theo dõi xem mình hát.

Sau khi tôi hát "Chào em, cô gái Lam Hồng" thì cả hội trường đứng dậy vỗ tay, gào thét. Lúc đấy, tôi thấy sung sướng vô cùng. Kết thúc chương trình tôi di chuyển vào phòng thay trang phục, các cháu sinh viên và khán giả chạy vào xin tôi hát thêm. Lúc ấy, tôi nhớ tôi hát "Đường Trường Sơn tôi qua", tôi vừa hát xong thì được yêu cầu hát tiếp, nhưng từ chối vì lý do sức khỏe", NSND Trung Đức nhớ lại.

NSND Trung Đức: “Nhiều khán giả trẻ không biết tôi là ai và chưa từng nghe tôi hát” - Ảnh 2.

NSND Thái Bảo vẫn lưu giữ những kỷ niệm xúc động về năm tháng được lên biên giới phía Bắc biểu diễn phục vụ đồng bào và chiến sỹ. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, NSND Thái Bảo cũng kể rằng, cứ mỗi lần được bước lên sân khấu và hát lại những ca khúc đã gắn liền với mình một chặng đường dài, chị lại nhớ nhiều đến kỷ niệm xưa. Đặc biệt, chị nhớ nhiều đến kỷ niệm lần đầu tiên được biểu diễn ở biên giới phía Bắc năm 17 tuổi, khi nửa đêm các anh thương binh và bộ đội vượt 15km đường rừng đến để xin được nghe lại bài hát "Vết chân tròn trên cát". Từ bấy đến nay, chị rất muốn được gặp lại những người lính năm xưa ấy nhưng ước nguyện vẫn chưa thành.

"Mỗi lần hát "Vết chân tròn trên cát" hay "Thời hoa đỏ", tôi đều rưng rưng xúc động vì nhớ đến kỷ niệm năm xưa. Cách đây mấy năm, khi tham gia chương trình "Ký ức vui vẻ", tôi đã chia sẻ kỷ niệm của mình với các chiến sỹ ở biên giới phía Bắc năm 1984 và rất mong được gặp lại các anh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai liên lạc lại. Với tôi, đời nghệ sĩ có rất nhiều kỷ niệm nhưng chỉ có một vài kỷ niệm khiến mình xúc động tột cùng khi nhắc đến mà thôi. Và tôi xem kỷ niệm ở biên giới phía Bắc năm tôi 17 tuổi là "tài sản" của ký ức tuổi trẻ", NSND Thái Bảo tâm sự.

NSND Trung Đức, Thái Bảo sẽ hội ngộ NSND Quang Thọ, Thanh Hoa, Việt Hoàn

NSND Trung Đức: “Nhiều khán giả trẻ không biết tôi là ai và chưa từng nghe tôi hát” - Ảnh 3.

Nhà viết kịch Lê Thế Song chia sẻ về kịch bản chương trình. Ảnh: BTC.

Cả hai nghệ sĩ Trung Đức và Thái Bảo sẽ góp mặt trong chương trình "Bài ca đi cùng năm tháng" cùng NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSƯT Việt Hoàn, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Đinh Hiền Anh… Đây là cơ hội để các nghệ sĩ cùng với nhiều thế hệ khán giả ôn lại những âm vang ký ức về một thời hoa lửa.

Chương trình do nhà viết kịch Lê Thế Song chấp bút kịch bản với 3 chương: "Một thời hoa lửa", "Miền ký ức", "Khát vọng tình yêu". Thông qua các chương, ê-kíp sáng tạo muốn kể một câu chuyện âm nhạc và đưa khán giả đi qua những năm tháng hào hùng của dân tộc. 

Với kinh nghiệm nhiều năm viết kịch bản cho các chương trình lớn và tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật dân tộc, nhà viết kịch Lê Thế Song sẽ cố gắng xâu chuỗi thông điệp âm nhạc trong các chương thành một mạch xuyên suốt để tạo ra một câu chuyện xúc động, chỉn chu và thú vị nhất.

""Bài ca đi cùng năm tháng" không chỉ là một đêm biểu diễn các ca khúc đơn thuần, mà là sự kiện âm nhạc đặc biệt, gợi nhớ về một thời hoa lửa, khi đất nước còn chiến tranh nhưng khát vọng, tình yêu, sức sống mãnh liệt luôn rực cháy trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Câu chuyện âm nhạc đó được thể hiện với những mạch diễn đầy ước lệ, chỉn chu, các ca khúc được phối mới, có nhiều hoạt cảnh xúc động để truyền tải thông điệp: "Khát vọng tình yêu của một thời hoa lửa", nhà viết kịch Lê Thế Song cho biết thêm.

Sau khi diễn ra ở Hà Nội, "Bài ca đi cùng năm tháng" sẽ đến với Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình ở mỗi nơi sẽ có kịch bản và lựa chọn ca khúc phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem