Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày"

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 20/10/2024 08:15 AM (GMT+7)
"Điều khiến phụ nữ hạnh phúc nhất khi họ được nâng niu, thấu hiểu, được đặt ở vị trí khiến cho họ được là chính mình, không khiên cưỡng và bó buộc" - Phương My, nữ diễn viên trong "Đi giữa trời rực rỡ" chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0
Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày" - Ảnh 1.

"Đi giữa trời rực rỡ" vừa kết thúc với nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng mạnh mẽ mà bộ phim mang lại. Nhìn lại hành trình đã qua, Phương My có hài lòng? Còn điều gì khiến bạn tiếc nuối?

- Đi giữa trời rực rỡ là hành trình của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ nào chẳng có va vấp, có trưởng thành, có nhiệt huyết, cũng có cả nông nổi. Với một bộ phim đa phần là những người trẻ làm, tôi nghĩ khó có thể tránh xảy ra những thiếu sót. Tuy nhiên, sự tươi mới và tràn ngập năng lượng là điều không thể phủ nhận được, chính điều này đã tạo nên sức hút đặc biệt của Đi giữa trời rực rỡ.

Tôi thay đổi mình rất nhiều từ khi tham gia bộ phim, trở nên mở lòng hơn và sống hết mình với từng khoảnh khắc trong đời.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày" - Ảnh 2.

Phương My là gương mặt quen thuộc trên sân khấu LucTeam (đạo diễn Trần Lực sáng lập) nhiều năm nay. (Ảnh: NVCC)

Đảm nhận vai nữ có thể nói là bị ghét nhất phim, Phương My có do dự khi nhận vai? Theo bạn, Bảo Anh là cô gái đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?

- Khi phía nhà sản xuất ngỏ lời mời với tôi vào vai Bảo Anh, họ cũng đã cho biết đây là nhân vật phản diện, tuy nhiên vai diễn này sẽ nhẹ nhàng và văn minh, đúng với không khí một tác phẩm nghệ thuật dành cho tuổi trẻ. Đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay bởi luôn muốn khai thác những khía cạnh của dạng nhân vật này.

Bảo Anh là một cô gái cá tính, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện tới mức mà mọi thứ cô ấy muốn có - cô ấy đều sẽ có. Cũng bởi vậy, Bảo Anh tự tin áp dụng tương tự công thức đó lên tình yêu. Thứ tình cảm mù quáng dễ làm cho con người mất lí trí, trở nên tiêu cực trong cách cư xử. Với tôi, nhân vật vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Điều quan trọng là cuối cùng cô ấy đã nhận ra tình yêu phải đến từ hai phía, biết lỗi lầm của mình để thay đổi.

Là gương mặt được đánh giá cao tại LucTeam lâu nay, khi dần tạo dấu ấn với những vai diễn trên truyền hình, Phương My có mất nhiều thời gian để thích nghi?

- Tôi phải thay đổi mình không ít để phù hợp hơn với phim truyền hình, từ cách diễn, cách thoại, các trạng thái biểu cảm... Khi đứng trên sân khấu kịch, tôi diễn trực tiếp, khán giả ngồi trong khán phòng khá xa, mọi thứ phải làm quá lên một chút để mọi người nhìn rõ. Với ngôn ngữ "biểu hiện - ước lệ" của LucTeam, nghệ sĩ cũng cần nhiều hoạt động hình thể và nhấn nhả thoại.

Các vai diễn trên phim truyền hình thì khác, tôi sẽ chỉ làm việc với bạn diễn và máy quay, khán giả nhìn thấy tôi sau đó qua một màn hình với nhiều cỡ cảnh. Cách diễn phải nhẹ lại, thật tinh tế, để ý tới từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt, lời thoại nói ra cũng cần làm sao cho đời thường nhất.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày" - Ảnh 3.

Nữ diễn viên từng ghi nhiều dấu ấn trên sân khấu kịch. (Ảnh: NVCC)

Ai là người thân thiết nhất với Phương My trong đoàn làm phim? 

- Ngày tôi nhận được lời mời vào đoàn phim Đi giữa trời rực rỡ chính là ngày đoàn kịch LucTeam đang đi chụp poster cho vở mới. Khi ấy, Võ Hoài Vũ (con trai diễn viên Võ Hoài Nam - PV), một người em trong đoàn kịch, cũng chính là nhân vật đóng vai Quang trong phim đã nói với tôi: "Chị hãy nhận vai đi, phim này hay lắm, vui lắm, toàn người trẻ". 

Vũ vào phim trước nên hiểu thành phần ê-kíp, giúp tôi nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Đặc biệt hơn, khi tôi bắt đầu nhận những ý kiến trái chiều từ vai phản diện, Vũ cũng đã giúp tôi loại bỏ tiêu cực và vững tin hơn vào điều mà mình đang làm. 

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày" - Ảnh 4.

Là một cô gái đẹp, ngày 20/10 năm nay của Phương My sẽ diễn ra như thế  nào?

- 20/10 năm nay sẽ là dịp tuyệt vời với tôi, khi tôi được tận hưởng những giây phút thăng hoa trên sân khấu, mang cảm xúc, niềm vui tới cho khán giả. Do đúng vào dịp diễn sân khấu, tôi sẽ có hai đêm diễn vào cả ngày 19 và ngày 20/10, với hai vở kịch khác nhau là Búp bêBạch đàn liễu.

Nhiều người cho rằng không nên quá coi trọng những ngày như 20/10 hay 8/3 mà nên quan tâm, nâng niu tới những phụ nữ mọi ngày, bạn có đồng tình với quan điểm này?

- Chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng "phụ nữ là để yêu thương". Theo tôi, nếu đã là yêu thương thì sẽ không phân biệt ngày lễ hay ngày thường, thời gian hay địa điểm. Điều khiến phụ nữ hạnh phúc nhất khi họ được nâng niu, thấu hiểu, được đặt ở vị trí khiến cho họ được là chính mình, không khiên cưỡng và bó buộc.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim "Đi giữa trời rực rỡ": "Phụ nữ cần yêu thương không chỉ riêng một ngày" - Ảnh 5.

Theo Phương My, phụ nữ hạnh phúc nhất khi được sống cuộc đời mình mong muốn. (Ảnh: NVCC)

Phụ nữ hiện đại đối diện với không ít áp lực. Bạn đối diện với những áp lực đó như thế nào?

- Ngoài gia đình, những người phụ nữ hiện nay mang rất nhiều trọng trách trong công việc. Để đảm bảo sự chu toàn, họ cần xử lý mọi việc khéo léo và tinh tế. Là một người tập trung và đặt ra những kỳ vọng cao trong sự nghiệp, tôi cũng mang trong mình những áp lực về việc làm sao để mình thành công, thật nhanh nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn và khán giả.

Cách duy nhất đối diện với những áp lực đó là đương đầu với chúng, không sợ hãi, không nản lòng, tin vào bản thân để làm hết sức có thể. Tất nhiên sau những khoảng thời gian dành cho công việc, tôi cũng thu xếp thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý nhằm làm mới bản thân, nạp cho mình năng lượng tích cực.

Điều gì làm nên giá trị của một người phụ nữ, theo Phương My?

- Một người phụ nữ giá trị khi được là chính mình. Cô ấy được sống cuộc đời mà mình mong muốn, được tự đưa ra các quyết định quan trọng, độc lập trong suy nghĩ và có những đam mê riêng để nuôi dưỡng tâm hồn.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương My!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem