Nữ diễn viên nóng bỏng trần tình về bức ảnh 'dòm ngực' nổi tiếng thế giới

Thứ tư, ngày 05/11/2014 20:22 PM (GMT+7)
57 năm sau thời điểm bức ảnh để đời được chụp, nữ minh tinh Sophia Loren đã lần đầu lên tiếng giải thích về hoàn cảnh và lý do khoảnh khắc "xấu mặt" của mình khi "dòm ngực" đồng nghiệp.
Bình luận 0

Nữ minh tinh Sophia Loren là một biểu tượng sắc đẹp xuyên thời gian, một diễn viên từng đoạt giải Oscar, một huyền thoại điện ảnh, và bà cũng là người phụ nữ có cái "liếc mắt" nổi tiếng nhất trong lịch sử với bức ảnh khi đang nhìn vào ngực của nữ diễn viên Jayne Mansfield vào một bữa tiệc khoảng 57 năm trước.

Bức ảnh này đã nổi tiếng khắp thế giới bởi sự hài hước của nó và được mọi người dùng để ám chỉ những cô gái có vòng một khiêm tốn ghen tị với một cô gái "đầy đặn" khác.

img
Sau hơn nửa thập kỷ giữ im lặng, nữ diễn viên thuở nào, giờ 80 tuổi, đã lần đầu chia sẻ về nguồn gốc và hoàn cảnh của bức ảnh để đời đó.
 
Trong bài phỏng vấn trên tờ E!Online, Sophia Loren giải thích: "Hôm đó, hãng phim Paramount đã tổ chức một bữa tiệc dành cho tôi. Tất cả mọi người trong giới điện ảnh đều có mặt, điều đó thật tuyệt vời. Và sau đó Jayne Mansfield đến, cô ấy là người cuối cùng đến bữa tiệc. Jayne đến ngồi ngay vào bàn của tôi, biết rằng mọi người đều đang dõi theo mình. Cô ấy đã bị lộ ngực. Tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy vì tôi sợ rằng bộ ngực đồ sộ sẽ chạm vào đĩa của tôi, lúc đó đang để ngay ở phía cô ấy."
 img
Sophia Loren trong thời kỳ hoàng kim
 
img Jayne Mansfield vốn nổi tiếng với vòng một rất quyến rũ
 
Nữ minh tinh chia sẻ thêm: "Bạn có thể nhìn thấy nỗi lo sợ trong khuôn mặt tôi. Tôi lo rằng bộ ngực của cô ấy sẽ "vọt" ra khỏi áo ngay trước mặt mọi người. Có nhiều bức ảnh đã được chụp, nhưng đây là bức ảnh duy nhất cho thấy được tình huống diễn ra lúc đó".  
 
img 
Sophia Lauren ở độ tuổi U80

Sau cùng, Loren giải thích rằng mình không thể kịp tạo dáng sao cho xinh đẹp vào thời điểm bức ảnh được chụp, và đến giờ bà vẫn cảm thấy không thoải mái vì nó: "Không biết bao nhiêu lần, nhiều người đã đưa bức ảnh này và ngỏ ý xin chữ ký của tôi. Nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Tôi không muốn liên quan gì đến nó nữa. Và đó cũng là cách để bày tỏ sự tôn trọng đối với Jayne Mansfield quá cố".
(Theo E!Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem