Nữ diễn viên phim “Hương vị tình thân”: “Body shaming, lời nói đùa giết cả mạng người”

Minh Châu Thứ sáu, ngày 02/07/2021 07:05 AM (GMT+7)
Để vào vai Ngọc Diệp trong “Hương vị tình thân”, Ánh Tuyết tăng 8kg trong một tháng. Đây cũng chính là lý do cô từng nhận về nhiều lời chê bai diện mạo, ngoại hình. Thậm chí, Ánh Tuyết còn phải đối mặt với tin đồn mang thai.
Bình luận 0

Từng là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội vì độ "lầy lội" trong loạt clip chế, gần đây, Nguyễn Ánh Tuyết thử sức với công việc diễn xuất. Sau vai nhân viên bán hàng trong "Đừng bắt em phải quên", Ánh Tuyết đảm nhận vai Ngọc Diệp trong phim "Hương vị tình thân". Tuy đây không phải là vai chính nhưng bằng sự cố gắng, cô đã để lại ấn tượng cho khán giả.

Trong phim "Hương vị tình thân", Ngọc Diệp là em gái của Phương Nam (Phương Oanh thủ vai). Ngọc Diệp xấu xí, có kiểu tóc ngố tàu, béo nên luôn bị người khác khinh thường, buông lời miệt thị ngoại hình. Theo diễn biến những tập phim gần đây, Ngọc Diệp hào hứng đi gặp bạn trai quen qua mạng là Dũng (Sỹ Hưng thủ vai). Ngờ đâu, khi vừa trông thấy Ngọc Diệp, Dũng có phản ứng gay gắt. Anh buông lời miệt thị ngoại hình đồng thời "bóc phốt" cô trên mạng xã hội. Bị Dũng và cộng đồng mạng xúc phạm, Ngọc Diệp suy sụp và từng có ý định tìm đến cái chết.

Nữ diễn viên “Hương vị tình thân”: “Body shaming, lời nói đùa giết cả mạng người” - Ảnh 1.

Ngọc Diệp suy sụp sau khi bị bạn trai quen qua mạng xúc phạm. (Ảnh: chụp màn hình)

Tình tiết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau khi phim lên sóng. Đa số ý kiến đều tỏ ra cảm thông, thương xót cho Ngọc Diệp khi nhận về nhiều lời cay nghiệt từ Dũng. Họ cho rằng tình tiết này phản ánh hành vi body shaming (miệt thị ngoại hình) của một bộ phận dân mạng hiện nay.

Trước sự quan tâm của khán giả, mới đây, Ánh Tuyết tung một bộ ảnh với thông điệp: "Body shaming – Lời nói "đùa" giết cả mạng người". Ánh Tuyết tiết lộ, bộ ảnh này được thực hiện vào thời điểm cô thấy bản thân xấu xí nhất. Nó sẽ đánh dấu một kỷ niệm đáng nhớ của cô. Nữ diễn viên cho biết, không riêng việc tăng cân để phục vụ cho vai diễn, từ trước đến nay, cô nhiều lần trở thành nạn nhân của body shaming.

img
img
img

Bộ ảnh mới của Ánh Tuyết đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ của cô. (Ảnh: FBNV)

Ánh Tuyết kể: "Hồi cấp 2, mình dậy thì sớm và luôn bị các bạn nam soi mói cơ thể bằng những ngôn từ phản cảm. Bạn của mình mặt nhiều mụn trứng cá thì bị chế giễu là "Bánh đa vừng", "Rửa mặt bằng tăm"... rồi lên cấp 3, đại học. Họ luôn đặt ra những chuẩn mực cái đẹp và rồi so sánh. Vậy tôi hỏi bạn: "Một con sư tử liệu có phải xấu hổ vì chiếc bờm nâu của nó chỉ vì con cừu trắng nói vậy?". Không có con voi nào muốn gầy và cũng chẳng có con báo nào muốn béo lên cả. Chỉ có con người là thích đặt ra tiêu chuẩn thôi".

Nữ diễn viên phim "Hương vị tình thân" bức xúc: "Biết bao trường hợp phải gánh chịu hậu quả của body shaming, nặng nhất là cái chết. Lời nói bạn cho là "đùa", có thể giết cả một mạng người đấy bạn ạ. Nhưng có một điều đáng buồn là body shaming gần như đã thành thói quen, ăn sâu vào tư tưởng, để xóa bỏ nó là hoàn toàn không thể. Và có lẽ, chúng ta phải chấp nhận nó như một phần cuộc sống và tự tìm cách để không bị ảnh hưởng xấu từ body shaming".

Theo Ánh Tuyết, khi bị dân mạng chê béo, tâm thần, đối diện với tin đồn mang bầu, cô rất stress. Nữ diễn viên đã cố gắng lấy lại tinh thần, động viên bản thân cố gắng cống hiến cho công việc. Cuối cùng, Ánh Tuyết nhấn mạnh: "Việc mình nhận thức được giá trị của bản thân ở đâu, quan trọng hơn việc mình trông như thế nào trước mắt người khác. Khi mình cảm thấy thoải mái, tự tin chính là lúc mình đẹp nhất. Hãy tự tin lên bạn nhé, yêu bản thân và là phiên bản tuyệt vời nhất của bạn. Thế là đủ!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem