Nữ sinh người Rục đầu tiên ở Quảng Bình đỗ đại học chia sẻ về hành trình học tập và ước mơ đáng quý

Trần Anh Thứ ba, ngày 04/10/2022 05:51 AM (GMT+7)
Em Cao Thị Hằng là nữ sinh người đồng bào Rục (thuộc dân tộc Chứt ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đầu tiên đậu đại học với tổng số điểm 25,5.
Bình luận 0

Nghe tin báo đỗ, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì hạnh phúc

Trò chuyện với PV Dân Việt, em Cao Thị Hằng (SN 2004) chia sẻ: "Với số điểm 25,5, em trúng tuyển khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế). 

Thời khắc cầm giấy báo đỗ vào Đại học Sư phạm, nước mắt em cứ thế tuôn rơi vì hạnh phúc. Có được kết quả này, em và gia đình đã cố gắng rất nhiều. Em thực sự biết ơn các cô chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình".

Clip: Nữ sinh Cao Thị Hằng - người đồng bào Rục (thuộc dân tộc Chứt ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ niềm vui khi đỗ đại học.

Tuy nhiên, em Cao Thị Hằng kể, sau khi được các chú bộ đội rồi Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình tư vấn, hướng dẫn, em đã quyết định nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Quảng Bình vào chiều 1/10.

Hằng cho biết: "Thời gian ngồi trên ghế giảng đường, em sẽ nỗ lực học tập để sau này ra trường có thể về với bản làng, dạy dỗ các em người Rục mai sau".

Quảng Bình: Nữ sinh người Rục đầu tiên đậu Đại học chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo bản làng - Ảnh 2.

Em Cao Thị Hằng là nữ sinh người đồng bào Rục đầu tiên đỗ đại học với tổng số điểm 25,5. Ảnh: TA

Được biết, gia đình Hằng thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bố mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 8 chị em.

"Năm 2006 bố em mất, lúc đó em chỉ hơn 1 tuổi, nhà đông con nên mẹ làm lụng quần quật cũng không đủ sống và nuôi các con ăn học. Trong những năm tháng khó khăn, có lúc em nghĩ, cứ cố học đến đâu hay đến đó, khi nào khó quá thì ở nhà phụ mẹ để nuôi các em của mình được tiếp tục đến trường", Hằng nhớ lại.

Quảng Bình: Nữ sinh người Rục đầu tiên đậu Đại học chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo bản làng - Ảnh 3.

Em Cao Thị Hằng ước mơ trở thành cô giáo bản làng để về dạy con em người Rục mai sau. Ảnh: TA

Bằng sự nỗ lực vươn lên, Hằng vẫn luôn theo đuổi "con chữ". Năm 2016, để giúp đỡ em Cao Thị Hằng trong học tập, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã nhận chăm sóc em trong Chương trình "Nâng bước em đến trường" với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Lời cảm ơn tới những người nâng bước em...

Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng cùng thầy cô Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, Hằng đã phấn đấu học tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp.

Quảng Bình: Nữ sinh người Rục đầu tiên đậu Đại học chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo bản làng - Ảnh 4.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cùng bà con hàng xóm đến chúc mừng em Cao Thị Hằng là nữ sinh người Rục đầu tiên đậu đại học. Ảnh: PV

Cô Nguyễn Thị Dung - giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: "Trong quá trình học tập Hằng luôn có ý thức vươn lên, sống hòa đồng và rất vui vẻ, mọi công việc giao cho Hằng đều hoàn thành rất tốt. Khi nghe tin Hằng đỗ đại học, không chỉ giáo viên chủ nhiệm mà cả tập thể giáo viên, hội đồng sư phạm rất là vui mừng".

Quảng Bình: Nữ sinh người Rục đầu tiên đậu Đại học chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo bản làng - Ảnh 5.

Em Cao Thị Hằng (bên phải) cùng các bạn sinh viên vừa nhập học và đến ở tại ký túc xá Trường Đại học Quảng Bình. Ảnh: NM

"Trước mắt, Đảng ủy ban chỉ huy đơn vị sẽ đề xuất với thường vụ Đảng ủy bộ chỉ huy xem xét để có chế độ, chương trình hỗ trợ cho cháu. Hướng thứ 2, ban chỉ huy đơn vị sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ để hỗ trợ cho em để em có thể yên tâm học trong 4 năm đại học sắp tới", Trung tá Phạm Xuân Ninh – Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) phấn khởi cho biết.

Nhân đây, Hằng cũng gửi lời biết đơn đặc biệt tới các thầy cô tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, cô chú bộ đội Đồn Biên phòng Cà Xẻng, các thầy cô tại Trường Đại học Sư phạm đã động viên em rất nhiều để bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành người gieo chữ cho chính đồng bào mình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem