Nước lã

  • (Dân Việt) - Chuyện anh Hải ở Tây Ninh và ông Hiển ở Bình Dương mỗi người bỏ ra hàng trăm triệu đồng tiền mồ hôi nước mắt để “thỏa nỗi ước mơ” chế tạo máy bay trực thăng làm thiên hạ phấn khởi vui mừng.
  • "Chỉ cần cho vài thìa hương liệu, phẩm màu, đường hóa học vào nước là đã có nước ép trái cây thơm lừng", công thức pha chế được người bán hóa chất, quanh chợ Kim Biên, quận 5, TP HCM, giới thiệu mỗi khi có khách cần mua.
  • Dân Việt - Bà Châu đưa tay "làm phép” trên chiếc ly nước, đập vào đó mấy tàn nhang và đưa cho người bệnh uống. Câu chuyện chữa được "bách bệnh" của bà Châu đang xôn xao cả vùng quê Điện Bàn, Quảng Nam.
  • Bà Hà tự xưng là "tiên nữ út" của... Phật Bà Quan Thế Âm từ trời đầu thai xuống (!?). Bà Hà thu nạp ông Nguyễn Văn Á làm... trợ lý và đặt cho pháp danh Lý Tịnh.
  • (Dân Việt) - Xin khẳng định đây không phải là bữa tiệc chuyên đề tiết canh, hoặc huyết hấp hành… cũng không phải là máu gà, máu lợn gì cả, mà đây là bữa tiệc “máu người”. Bữa tiệc cũng không diễn ra trong thời đại ăn lông ở lỗ, mà là trong thời hiện đại ngày nay. Cũng không phải trong chốn rừng sâu núi thẳm mà là giữa thanh thiên bạch nhật.
  • (Dân Việt) - Từ một người bán cá, làm nhang, Phạm Thị Phương, 41 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã hoá "thánh", chữa được bách bệnh bằng... nước lã, giấy vàng mã, kẹo sữa…
  • (Dân Việt) - Những ngày này, nhiều trẻ em dân tộc thiểu số ở các xã ngoại thành TP.Điện Biên Phủ phải nhập viện vì hội chứng tiêu chảy kiết lỵ.
  • Phải tận mắt chứng kiến, câu chuyện mà giống như “đôi đũa thần” T. kể cho chúng tôi nghe về “công nghệ làm rượu không khói: nước lã + cồn”, chúng tôi mới xác nhận là có thật.
  • Nhiều người không khỏi giật mình khi biết được những chất độc tồn tại trong rượu chế, rượu giả bấy lâu nay.
  • (Dân Việt) - Nghe đâu Công an TP.Hà Nội vừa bắt được một xe tải chở đầy rượu Vodka Hà Nội giả với mấy nghìn chai. Từ đó, phát hiện một dây chuyền sản xuất rượu nhái thương hiệu Vodka Hà Nội, bác ạ.