Nước mắt cha và con Robben

Lê Đức Thứ sáu, ngày 11/07/2014 15:33 PM (GMT+7)
Kết thúc trận bán kết World Cup 2014, ống kính truyền hình lia rất nhanh và thấy hình ảnh vợ Robben ôm đứa con mang đồng phục màu cam vào lòng, dỗ cho bé thôi đừng khóc nữa. 
Bình luận 0

Trong khoảnh khắc đó, vợ Robben chắc hiểu lắm ông xã của mình đã “đau” đến thế nào rồi và không nên để nỗi đau nhân lên gấp bội…

Cách đây 4 năm khi đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết, Robben từng có cơ hội đưa Hà Lan lên ngôi vô địch thế giới, thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “kẻ thất bại vĩ đại nhất”. Nhưng rồi Robben tài hoa cũng không thể thoát khỏi cái bóng của “Thánh” Cruyff cũng như số phận của đội bóng xứ sở hoa tulip - sinh ra chỉ để làm đẹp cho đời!

Rạng sáng qua (10.7), Robben đã lạnh lùng dứt điểm thành công lượt đá luân lưu thứ 2 của Hà Lan. Cú đá rất hiểm gắn với một cầu thủ đã trưởng thành, đã tôi được chất thép ở tuổi 30. Nhưng rồi Hà Lan vẫn thua, thua như một định mệnh khắc nghiệt. Robben đã khóc, bởi anh biết, World Cup 2014 gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Ở cấp câu lạc bộ, Robben đã không còn thiếu gì sau khi đã trở thành người hùng giúp Bayern Munich vô địch Champions League 2012-2013.

Cần nhắc lại là cách đây 10 năm, Robben từng bị bác sĩ chẩn đoán có triệu chứng bị ung thư tinh hoàn. Anh đã phải trải qua những ngày tháng tột cùng bi thương. Nhưng với nỗ lực tuyệt vời của mình, anh đã vượt qua tất cả để trở lại, tỏa sáng như một trong những huyền thoại của bóng đá Hà Lan.

Chất của “lốc cam” là ở đó! Dù trong mọi hoàn cảnh, họ đều nỗ lực hết mình, tận hiến với quyết tâm chiến thắng số phận. Vậy nên “Robben con” đừng khóc, vì con đã có một người bố vĩ đại!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem