Anh con trai Nguyễn Nhẫn (41 tuổi) ngồi co ro nơi góc nhà, hoảng sợ khi thấy người lạ vào. Dỗ dành mãi anh mới ngồi trở lại tư thế bình thường. Nhưng được vài phút lại hoảng loạn và bỏ chạy đi đâu mất. "Khổ quá, thằng Nhẫn bị nhẹ, lâu lâu mới quậy phá, bỏ chạy, la hét. Còn thằng Lên năm nay 37 tuổi, cười khóc lẫn lộn liên hồi, hay chạy nhảy, quậy phá nên phải xích trên giường, ăn uống và vệ sinh tại chỗ”- bà Biện nói.
Lo lắng cho các con, vợ chồng bà đã cố chạy chữa ở tất cả những nơi có thể đi, nhưng đều vô vọng. Tuổi già, bệnh tật, lại thêm nỗi đau con cái, chồng bà Biện đã qua đời cách đây hơn 3 năm, để lại bà cùng ngôi nhà ngập tràn điên loạn. Gia đình bà Biện rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà bà Biện hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Nguyễn Lánh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.