Cách đây 10 năm, sau khi xem một chương trình truyền hình giới thiệu về mô hình nuôi dúi, anh Bùi Thanh Chung (ở thôn Hoà Phú, xã Ea Nuôi (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) quyết định chọn nuôi dúi để khởi nghiệp. Dúi má đào đang được anh bán giống với giá 18-20 triệu đồng/cặp.
Trong lúc trồng cam, nuôi nhím gặp rớt giá, chị Nguyễn Thị Hương (xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã chuyển đổi 3 ha trồng cam sang trồng bưởi đặc sản, nuôi 300 con dúi đặc sản ví như chuột khổng lồ. Thời gian đầu ai cũng lo cho chị, nhưng nào ngờ sau 3 năm nuôi con đặc sản,chị là tỷ phú nông dân.
Anh Nguyễn Tiến Hành, xã Phương Độ, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đang sở hữu mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi đủ thứ con đặc sản như: cá rô đồng, ếch, dúi và ốc. Đối với dúi - loài chuột "khổng lồ" và ếch, đây là năm đầu tiên nuôi nên anh Hành rất kỳ vọng vào thành công của 2 loài đặc sản này.
Trừ chi phí vốn con giống và chuồng trại lúc ban đầu thì nuôi dúi rất ít tốn kém tiền thức ăn, lại dễ nuôi, không mất nhiều công chăm sóc và ít rủi ro. Thức ăn phải sạch, khô ráo như: tre, mía, bắp, cỏ voi, rau củ quả…
Mạnh dạn, triển khai các mô hình chăn nuôi bài bản, trong đó có nuôi con đặc sản, nhiều thanh niên tỉnh Đắk Nông đã khởi nghiệp thành công, đưa lại nguồn thu nhập cao.
Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Xuân Thành, ở khối 2, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã chọn nuôi dúi là mô hình khởi nghiệp. Đến nay, mô hình nuôi loài dúi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có địa chỉ tiêu thụ dúi thịt ổn định đã mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Thành.
Từ loài động vật hoang dã khó thuần, sống sâu dưới lòng đất, khi đưa con dúi vào nuôi hàng hoá bà Trương Thị Bình, trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã biến vật nuôi này trở thành đặc sản được nhiều người ở Hà Tĩnh biết tới.
Lão nông Sơn La mà chúng tôi nói đến là hội viên nông dân Cà Văn Năm ở bản Pàn, xã Mường Chùm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Với mô hình nuôi toàn “hàng độc” ở vùng Tây Bắc, như: Nuôi vịt cổ xanh, trâu nhốt chuồng, "chuột khổng lồ", lão nông này đã tạo được nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Ban đầu chỉ nuôi vài chục con dúi, sau hơn 2 năm đầu tư xây dựng chuồng trại và chuyên tâm chăn nuôi, hộ bà Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã nhân số lượng lên gần 700 con, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.
Sinh năm 1993, Hoàng Vũ Thương (thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã có hoài bão lớn cho tương lai của mình. Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, Thương đã từ bỏ nghề đầu bếp với mức thu nhập khá cao tại TP HCM về quê hương La Gi mở trang trại nuôi dúi...