Taiga Siberia là một trong các khu hoang dã cuối cùng còn sót lại trên trái đất với những khu rừng rậm rạp, thung lũng núi đá lởm chởm, dòng sông nước trắng và đầm lầy không thể xuyên qua.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-02-06/1436314988-622013-thgioi--20dm.jpg) |
Ông Lykov và con gái Agafia mặc quần áo mới sau khi được các nhà địa chất phát hiện. |
Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học tin rằng khu vực rộng lớn này chỉ là nơi sống của sói, gấu hoang và các loài động vật khác có khả năng tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt. Chuyện con người sống sót trong khu vực này tưởng như là điều không thể. Tuy nhiên đó lại là sự thật.
Năm 1979 khi dùng máy bay trực thăng để đưa các nhà địa chất bay qua vùng đất này, các phi công Nga đã phát hiện ra trong rừng một căn lều và dấu vết của con người. Đó chính là nhà của Lykov Karp-một gia đình đã mất tích từ lâu và bằng cách nào đó, họ còn sống sót trong môi trường khắc nghiệt của vùng đất này mà không hề được nhìn thấy những người khác trong suốt 40 năm qua!
Gia đình Lykov là thành viên của một giáo phái tín hữu ở Nga bị đàn áp. Năm 1936, gia đình này gồm Lykov, vợ, con trai Savin 9 tuổi và con gái Natalia 2 tuổi, đã chạy trốn vào rừng sâu cùng với số tài sản ít ỏi và một chút hạt giống.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-02-06/1436314988-622013-thgioi--20dm1.jpg) |
Hai chị em Agafia và Natalia khi mới được phát hiện. |
Qua nhiều năm, họ càng đi sâu vào rừng và cuối cùng họ tìm thấy một địa điểm hẻo lánh trên một sườn núi và bắt đầu dựng nhà. Năm 1940, họ sinh tiếp một cậu con trai đặt tên là Dmitry. Hai năm sau, đôi vợ chồng này có thêm cô con gái Agafia. Và cũng từ đó, gia đình này bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới con người.
Cho đến một ngày của năm 1979, một nhóm nghiên cứu địa chất có nhiệm vụ tìm kiếm mỏ quặng ở rừng Taiga, đã phát hiện ra dấu vết của con người ở đây. Men theo con đường nhỏ, những nhà địa chất đã tìm thấy một ngôi nhà bằng gỗ, bên trong chứa một ít khoai tây và các vật dụng được làm từ vỏ cây bạch dương.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-02-06/1436314988-622013-thgioi--20dm2.jpg) |
Dmitry và Savin trở thành những tay thợ săn, chuyên săn bắn để kiếm thức ăn cho gia đình. |
Nhà nghiên cứu địa chất Pisemnskaya nhớ lại: “Lúc chúng tôi tìm đến, ngôi nhà chỉ có một cái cửa sổ có kích thước vỏn vẹn bằng chiếc túi ba lô. Thật khó tin là có đến 6 con người đang sống bên trong đó.
Khi đẩy cánh cửa thấp, kêu cọt kẹt, hình ảnh đầu tiên dập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông có một bộ râu dài rối bù, và mặc một bộ đồ vải thô, vá chắp chằng chịt. Ánh mắt của ông nhìn rất sợ hãi và dò xét. Chúng tôi đã lên tiếng trước: "Xin chào ông, chúng tôi đã đến thăm". Người đàn ông đó không trả lời ngay lập tức.
Phải một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, giọng nói mềm mại, nhưng đầy vẻ hồ nghi: “Vâng, nếu bạn đi du lịch xa, bạn cũng có thể ghé vào”.
Khi đang nhìn ngắm căn nhà tối tăm và ẩm thấp, những nhà địa chất bỗng nghe thấy tiếng hóc nức nở của hai người phụ nữ. Đó là hai chị em Agafia và Natalia. Đây là lần đầu tiên hai cô gái tiếp xúc với người lạ, và họ không nói sõi tiếng người. Trong khi nói, hai cô gái thường xuyên phát ra những tiếng gừ gừ rất hoang dã.
Các nhà địa chất mang bánh mì, trà, mứt ra mời nhưng gia đình nhà Lykov kiên quyết chối từ, bởi từ trước đến giờ họ chưa bao giờ biết đến những thứ đó. Cuối cùng, họ chỉ nhận những món quà như dao, đĩa và muối.
Sau đó, ông Lykov đã kể lại cho những nhà địa chất câu chuyện của gia đình ông. Kể từ khi vào rừng với một ít đồ dùng, những năm đầu, nhà Lykov chỉ ăn khoai tây trộn với hạt lúa mỳ đen ít ỏi.
Đến năm 1961, một đợt sương giá khắc nghiệt đã hủy diệt toàn bộ cây trồng của gia đình Lykov. Năm đó gia đình họtrải qua một trận đói kinh hoàng đến độ họ phải ăn giày da của chính mình để sống sót. Cũng trong năm đó, người vợ của ông Lykov qua đời.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2013/images/2013-02-06/1436314988-622013-thgioi--20dm3.jpg) |
Ngôi lều của họ lọt thỏm giữa rừng sâu. |
Năm 1981, chỉ vài năm sau khi họ được phát hiện, ba trong số bốn người con nhà Lykov lần lượt qua đời. Savin và Natalia chết do bị suy thận. Sau đó Dmitry cũng tử vong vì viêm phổi. Một giả thiết đặt ra là, cái chết của những người này là kết quả của việc gia đình tiếp xúc với những căn bệnh hiện đại mà họ không có khả năng miễn dịch.
Các nhà địa chất đã cố gắng thuyết phục hai cha con Lykovs và Agafia rời khỏi rừng và tái nhập với thân nhân của họ. Nhưng cả hai đều kiên quyết tư chối. Cho đến ngày 16.2.1988, sau 27 năm ngày người vợ qua đời, ông Lykov cũng từ giã cõi đời sau một giấc ngủ say. Cuối cùng chỉ còn lại Agafia, bây giờ đã 70 tuổi, sống trên lô đất cũ của gia đình cho đến ngày nay.
T.V
Theo Daily Mail
Vui lòng nhập nội dung bình luận.