ở riêng

  • Cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi) ở xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam. Đằng sau kỷ lục không dễ gì đạt được này là cả một câu chuyện dài về cuộc sống khổ cực thời trẻ của hai vợ chồng cụ.
  • Con đàn cháu đống nhưng cha mẹ sống một mình, một mảnh đất lớn của gia đình chia tách thành nhiều nhà nhỏ… là mô hình hết sức đa dạng của gia đình nông thôn hiện nay. Không ít người già đã thay đổi quan niệm “già cậy con” mà cố gắng sống độc lập, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các con.
  • Giới nghiên cứu cho rằng hình ảnh điển hình của cha mẹ ngày nay là luôn thiếu thời gian, cần hình thể đẹp, và… luôn thiếu tiền.
  • Bánh trung thu không chỉ có ở Việt Nam, mà cũng có ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nước Châu Á. Nhưng bánh của Việt Nam lại có hương vị rất đặc biệt, không giống với bánh ở bất kỳ đất nước nào.
  • (Dân Việt) - Ngày xưa nhưng cũng chưa xa lắm, “tứ đại đồng đường” là ước mơ, là niềm tự hào của nhiều gia đình Việt cả nông thôn lẫn thành thị. Đến thời cải cách ruộng đất, nảy ra bao chuyện bi hài, thậm chí bi thảm trong quan hệ gia đình.
  • (Dân Việt) - Người Cống là một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Họ sống chủ yếu ở hai bờ sông Đà thuộc Mường Tè (Lai Châu) và Mường Nhé (Điện Biên). Phong tục của người Cống gần giống như của người Thái.
  • Dân Việt - Ngay khi có thể tái xuất, Rafael Nadal đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với Công ty Quản lý Thể thao IMG, đồng thời chuyển mọi hoạt động sang công ty riêng của mình.
  • "Ở riêng" là cụm từ mà nhiều người dành cho các cặp gia đình trẻ sống độc lập sau khi cưới nhưng gần đây nó cũng dùng để chỉ các bạn trẻ "bỗng dưng" muốn sống... một mình.
  • (Dân Việt) - Nhà nghèo lại xa trường, bố đã dựng cho ba chị em Đòa một căn lều 9m2 và mỗi tháng cho 30.000 đồng chi tiêu. Một ngày của Đòa bắt đầu từ lúc gà gáy và kết thúc lúc gần nửa đêm, sau giờ học tranh thủ khi đã cho các em ngủ.
  • “Nấu nướng lên tay, quan trọng hơn, tôi đã sống ổn dù không có cha mẹ ở bên” - Đặng Thanh Hằng (23 tuổi, nhân viên copywriter) chia sẻ về cuộc sống của mình từ khi “ra riêng”.