Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng"

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 21/01/2022 11:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, cựu cầu thủ Hồ Công Thiết khẳng định, dù đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng ĐT nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung vẫn có cơ hội tạo nên kỳ tích tại VCK Asian Cup 2022.
Bình luận 0

Khi còn chơi bóng, cựu cầu thủ Hồ Công Thiết cùng thời với Mai Đức Chung và họ là những người luôn quý mến nhau. Hiện tại, cựu cầu thủ Hồ Công Thiết luôn quan tâm đến những thông tin thời sự của bóng đá Việt Nam. Ông được nhiều người gọi vui là "wikipedia của bóng đá" với rất nhiều tư liệu đầy cuốn hút về lịch sử môn túc cầu từ Bắc chí Nam.

Khi ĐT nữ Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2022, cựu cầu thủ Hồ Công Thiết đã có bài bình luận và cái tít được ông viết trên trang cá nhân rất giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa: HLV Mai Đức Chung nói vắn tắt: "Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ!".

Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng" - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Hồ Công Thiết. Ảnh: FBNV

Quả thực, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại. Tại VCK, lá thăm đã không mang đến vận may cho ĐT nữ Việt Nam khi cùng bảng với những đội rất mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản và đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar.

Giấc mơ tiến xa tại giải đấu này kèm theo khát vọng hiện thực hóa "Giấc mộng vàng" dự VCK World Cup nữ của chúng ta đang đối diện với thử thách cực lớn. Nhưng theo cựu cầu thủ Hồ Công Thiết, ĐT nữ Việt Nam gặp khó khăn thì phải vượt qua bằng quyết tâm cao nhất. Không còn con đường nào khác... 

Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng" - Ảnh 2.

Nhiều thành viên của ĐT nữ Việt Nam đã kịp tới Ấn Độ và đủ điều kiện thi đấu tại Asian Cup 2022. Ảnh: VFF

Trò chuyện với Dân Việt, cựu cầu thủ Hồ Công Thiết bắt đầu câu chuyện bằng một chút thông tin khá thú vị: "Phụ nữ đến với môn bóng đá có khi trước cánh đàn ông nhiều. Trong khi cánh đàn ông vướng vào các cuộc chinh chiến liên miên trong lịch sử, phụ nữ thời nhà Hán từ khoảng năm 25 đến 220 sau Công nguyên bên Trung Quốc đã chơi cái môn xúc cúc ( cuju), là môn đá quả bóng vào lưới và không được dùng tay.

Tranh vẽ của niên đại đấy đã chứng minh giả thuyết này. Thậm chí, có tài liệu còn cho rằng trò chơi này còn xuất phát từ lâu hơn nữa, khoảng những năm 5000 trước Công nguyên. Lịch sử cận đại cũng có bằng chứng phụ nữ Pháp đã chơi bóng đá từ thế kỷ thứ 12.

Hiện thế giới có 176 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thi đấu trong giải vô địch thế giới do FIFA tổ chức. Rất nhiều nước đã tổ chức giải vô địch quốc gia cho các đội bóng nữ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên.

Theo số liệu của FIFA, hiện có 4,5 triệu nữ cầu thủ trong tổng số gần 40 triệu cầu thủ cả nam lẫn nữ đăng ký tham gia thi đấu.

Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng" - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như thể hiện quyết tâm rất cao trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT nữ Hàn Quốc. Ảnh: SPORT

Tại Việt Nam, năm 1932, ông kỹ sư canh nông Phan Khắc Sửu (năm 1964-1965 làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa) đã thành lập đội bóng đá nữ Cái Vồn (Equipe Feminine de Cai-Von). Những chị nông dân, phu khuân vác, phu kéo xe tại miệt vườn Cần Thơ là cầu thủ của đội. Sau có thêm đội Bà Trưng ở miệt Rạch Giá – Long Xuyên rồi tiếp đến là các đội Huỳnh Ký, Thủ Dầu Một...

Năm 1933 tại sân Mayer, đội nữ Cái Vồn thi đấu ngang ngửa với đội nam Paul Bert với kết quả hòa 2-2. Sân Mayer xưa nằm trong khu tứ giác : Hiền Vương, (Võ Thị Sáu) - Đoàn Thị Điểm(Trương Định) - Bà Huyện Thanh Quan và Yên Đổ (Lý Chính Thắng) có sức chứa 6000 người, lớn gấp đôi sân Tao Đàn lúc ấy chỉ chứa 3000 người. Mãi về sau, nhiều người cao tuổi ở Sài Gòn vẫn kể cho con cháu nghe trận cầu lịch sử đầy cảm xúc đấy.

Từ những ngày đầu gian khó, ĐT nữ Việt Nam trong hàng chục năm qua đã trải nhiều đời HLV: Trần Thanh Ngữ (1997), Steve Darby (2001), Mai Đức Chung (2003-2005), Giả Quảng Thác (2006), Trần Ngọc Thái Tuấn (2006), Ngô Lê Bằng (2007), Vũ Bá Đông (2010), Trần Vân Phát (2007-2009, 2010) và hiện nay lại là HLV Mai Đức Chung.

Những cô gái vàng Việt Nam đã đoạt nhiều thành tích hơn các đồng nghiệp nam trên đấu trường châu lục và khu vực.

Với 5 lần giành Huy chương Vàng SEA Games, 2 lần vô địch AFF Cup, ĐT nữ Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á và có thứ hạng cao tại châu lục cũng như thế giới.

Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng" - Ảnh 4.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn có cơ hội nhất định trước ĐT nữ Hàn Quốc. Ảnh: SPORT

Đánh giá về trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Hàn Quốc vào 21 giờ hôm nay (21/1), cựu cầu thủ Hồ Công Thiết khẳng định: "Tôi tin ông Chung "gái" nói được, làm được khi ông nhấn mạnh ở buổi họp báo ngày hôm qua (20/1) rằng, các CĐV sẽ lại được thấy ý chí, sự quả cảm của phụ nữ Việt Nam. Chúng ta đối diện với khó khăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự buông xuôi.

Bóng đá nữ Việt Nam từng vuột cơ hội dự VCK World Cup và bây giờ đang có cơ hội để biến giấc mơ thành hiện thực. Để vươn tới đỉnh cao nhất của bóng đá, cần sự chung sức, đồng lòng của cả tập thể. Điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu ĐT nữ Việt Nam tự tin chơi với 100% hoặc hơn nữa phong độ của mình.

Ông Chung “gái”, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng có "giấc mộng vàng" - Ảnh 5.

Cựu cầu thủ Hồ Công Thiết tin rằng HLV Mai Đức Chung và ĐT nữ Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích. Ảnh: SPORT

Ông Mai Đức Chung trước đây có biệt danh Chung "xe ca", nhưng giờ tôi và nhiều bạn bè, CĐV hay gọi ông là Chung "gái". Điều đó có nghĩa ông rất có duyên và có cả năng lực đáng nể với bóng đá nữ. Tôi nghĩ và mong ĐT Việt Nam sẽ tạo được kỳ tích tại Asian Cup lần này, bắt đầu từ trận đấu với ĐT nữ Hàn Quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem