• Người đàn ông lạ mặt nói với Zhang rằng ông cụ không cần trả bất cứ khoản phí nào cho chuyến đi. Điều kiện duy nhất là Zhang phải dành tất cả thời gian trong "chuyến du lịch" để đi ăn xin.
  • (Dân Việt) - Nhớ một hôm theo ông Kim Lân dọc đường Bà Triệu, đang đi ông cụ dừng lại nhặt một cành khô lăn lóc trên hè, quay ngang quay dọc một hồi trên tay rồi tấm tắc đẹp, nhà đang có cái lọ mắm sành người bên quê cho, ta mang nó về bỏ vào đó để lên nóc tủ.
  • Đại diện ban tổ chức lễ cưới tập thể cho 120 cặp thanh niên công nhân tại TP.HCM giải thích, ông Mai Kim Sơn (93 tuổi) đăng ký tham gia cưới trễ nên hồ sơ không được chấp thuận.
  • (Dân Việt) - Vừa có một bệnh nhân tại Quảng Ngãi bị bác sĩ chê, bảo là "chúng tôi đã cố gắng hết sức", bảo người nhà mang về chuẩn bị hậu sự, thế mà vẫn sống ngon lành. Mà chuyện bảo chết thành sống này tới hai lần lận.
  • (Dân Việt) - Nhà mình, quê mình, có thể chưa phải là nơi đẹp nhất. Nhưng chắc chắn an toàn nhất, chí ít là không bị lừa...
  • Dân Việt - Do hội chứng già trước tuổi, cơ thể của Dean Andrews đã lão hóa nhanh gấp 8 lần bình thường. Chứng bệnh này đã khiến chàng thanh niên người Anh 20 tuổi có khuôn mặt như của một người 160 tuổi.
  • Cho rằng đã mua vé và viên thanh tra không có quyền đuổi khách, ông cụ một mực không xuống. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn bị viên thanh tra kéo ra cửa trước xe buýt và đẩy xuống đường.
  • Ai cũng dành những lời có cánh khi nói đến chị Liễu. Tuy nhiên, khi hỏi về nghề nghiệp của chị Liễu, mọi người chỉ nhắc đến hai từ kinh doanh. Còn kinh doanh ngành nghề gì tuyệt nhiên không ai rõ.
  • (Dân Việt) - Vụ án nhà ông Vươn ở Tiên Lãng vẫn là đề tài nóng của CLB Gốc đa. Nhưng “phiên họp” này bỗng dưng nhuốm màu lo lắng.
  • Chiếc thống “độc địa” vừa mang bi kịch, vừa cứu gia đình “quý tộc hết thời” sống qua ngày bần hàn.