Ông lão, tự gọi mình là Moses-Peter, đã nhiều năm ngôi trên băng ghế dài đặt trên vệ đường ở Devon (Anh). Ngày nào, ông cũng đeo một chuỗi hạt, băng đô quấn đầu và vẫy tay chào từng chiếc xe ô tô đi qua.
Những tài xế đã lập một tài khoản trên Facebook với tên gọi: “Ông già kỳ lạ trên đường giữa Torquay và Paingnton”. Gần như ngay sau đó, địa chỉ này đã thu hút được gần 7.000 người kết bạn trên khắp nước Anh. Thậm chí, nhiều người còn tới tận nơi để “mục sở thị” nhân vật kỳ lạ này.
Ông Moses-Peter từ chối giải thích về hành động khó hiểu của mình. Trong khi đó, những người yêu mến ông thì cho rằng, việc làm của Moses chứa đựng tình yêu thương, sự thân thiện và niềm hạnh phúc ấm áp tình người.
Thu Thảo
Theo Orange
Vui lòng nhập nội dung bình luận.