Ông lão 84 tuổi mày mò học trang điểm cho người vợ sắp bị mù

Trà Li (Daily Mail) Thứ bảy, ngày 16/06/2018 10:42 AM (GMT+7)
Bắt đầu học trang điểm từ tháng 10 năm ngoái, đến nay, ông Des đã có thể tự tin trang điểm cho người vợ yêu đồng hành cùng mình suốt 56 năm qua.
Bình luận 0

Clip ông Des trang điểm cho vợ.

Thị lực của bà Mona Monahan (83 tuổi, ở Waterford, Ireland) ngày một giảm sút và có thể bị mất hoàn toàn bất cứ lúc nào. Vì vậy, ông Des đã quyết định tham gia một khóa học trang điểm tại cửa hàng Debenhams ở địa phương để giúp vợ có thể yên tâm lúc nào mình cũng đẹp vì bà không còn đủ thị lực để tự trang điểm.

Ông Des nói: “Mắt của Mona đang dần mờ đi và bà ấy sẽ không còn có thể tự trang điểm cho mình nữa. Vì vậy tôi nghĩ rằng, tôi cần phải học trang điểm càng nhanh càng tốt”.

img

Ông Des tỉ mẩn đánh son cho vợ.

img

Thoa kem nền...

img

...đánh phấn cũng không làm khó được ông.

Ông Des bắt đầu học trang điểm từ tháng 10 năm ngoái và hiện tại ông đã có thể tự tin sử dụng son môi, bút kẻ lông mày và bút kẻ mắt trang điểm cho vợ.

Bà Mona chia sẻ: “Ông Des sử dụng bút kẻ mắt và son môi, những thứ mà tôi không còn tự làm được nữa. Hiện tại tôi còn phải vật lộn để phân biệt màu sắc. Nhưng nhờ Des, giờ tôi biết lớp trang điểm của tôi lúc nào trông cũng rất tuyệt vời”.

Nhớ lại khoảnh khắc “chạm ngõ” lớp học trang điểm, ông Des tiết lộ, ông đã gặp chuyên gia trang điểm Rosie O'Driscoll (43 tuổi) tại quầy đăng ký học. Ngay khi vừa cầm cọ trang điểm từ Rosie, ông đã thốt lên: “Thật đơn giản! Tôi có thể làm được việc này”.

img

Ông Des mong muốn bà Mona vẫn luôn được xinh đẹp mỗi ngày.

“Sau khi, yêu cầu Rosie thực hiện một vài bước trang điểm, tôi đã cầm ngay một cây cọ và bắt đầu hỏi về cách sử dụng nó. Từ đó, Rosie trở thành một người bạn tuyệt vời với chúng tôi. Chúng tôi đến đây hàng ngày để gặp cô ấy, vì vậy tôi học được rất nhiều mẹo hay. Việc học mới bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, nhưng bây giờ tôi rất tự tin với việc sử dụng đồ trang điểm. Tôi thậm chí còn có thể dạy cho những người cùng lớp”, ông Des tự hào nói.

Về phần mình, Rosie chia sẻ: “Họ là một cặp đôi rất đáng yêu. Ngay từ khi bắt đầu, ông Des đã rất thích học cách làm thế nào để giúp bà Mona. Ông ấy luôn muốn giúp vợ mình bằng mọi cách có thể... Làm trong ngành trang điểm, tôi hiểu với mỗi người phụ nữ, việc trang điểm mỗi buổi sáng sẽ giúp họ tự tin hơn cũng như đó là điều họ thích làm”.

Bên cạnh việc vợ chồng ông Des đến học trang điểm, cô Rosie cũng thường xuyên đến thăm và uống trà cùng ông bà.

img

Cô Rosie nói thêm: “Tôi rất vui vì bây giờ, ông Des đã tự tin để trang điểm cho vợ thật đẹp. Khi tôi bắt đầu dạy ông Des, ông không hề biết cọ trang điểm được sử dụng như thế nào, nhưng bây giờ ông đã trở thành một chuyên gia... Câu chuyện của vợ chồng ông Des và bà Mona đã cho thấy, bất kể tuổi tác hay giới tính của bạn, vẫn luôn có những kỹ năng mới mà bạn có thể học”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem