Ông phó và máy đo cồn

Thứ tư, ngày 03/04/2013 19:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ Phó giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM lái xe tông hàng loạt xe đang lằng nhằng...
Bình luận 0

- Nghe đâu ông phó đã tới trình diện công an, nhưng là trình diện muộn, vì ngay khi xảy ra tai nạn, ông phó đã rời hiện trường, mãi 1 giờ sau mới tới trình diện, và được cho thổi kèn máy để đo nồng độ cồn. Máy cho kết quả có 0,2mg cồn/lít khí thở.

- Vậy là ông phó có “thần men” dẫn lối đưa đường rồi.

- Nhưng ông phó khăng khăng là trước đó không hề uống rượu bia, lại khai bệnh cao huyết áp nên kiêng rượu bia. Còn tai nạn là do nổ lốp xe.

- Dù có nổ lốp xe hay không, nhưng nếu ông phó điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có “thần men” trong người là đã gây nguy hiểm rồi. Huống hồ ông phó được đo sau tai nạn một giờ, nghĩa là lượng cồn đã tan khá nhiều.

- Nhưng ông phó bảo trước đó không hề uống rượu bia...

- Bởi vậy mới lằng nhằng cho… cái máy đo độ cồn. Nếu đúng như lời ông phó, thì cái máy này đã “vu khống” cho ông, vậy bao nhiêu trường hợp thổi máy khác, đều… sai cả à?

- Có lẽ máy không sai, vì hiếm ai say rượu lại chịu nhận là họ say đâu?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem