Only C – Karik bị khán giả dọa hành hung tại Mỹ vì không đồng ý chụp hình

Châu Anh Thứ năm, ngày 07/11/2019 09:14 AM (GMT+7)
Kết thúc show diễn, một người đàn ông lớn tuổi dẫn theo bạn vào phòng của Only C và Karik đòi chụp hình chung. Bị nam ca sĩ từ chối, người này lớn tiếng chửi rủa.
Bình luận 0

Nhà sản xuất âm nhạc Only C và rapper Karik vừa có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Sự kiện âm nhạc được diễn ra khá thành công, mang lại nhiều cảm xúc cho hai nghệ sĩ và khán giả. Tuy nhiên, niềm vui không được trọn vẹn khi họ gặp phải một chuyện không hay.

img

Only C - Karik.

Trên trang cá nhân, Only C cho biết, do trái múi giờ nên anh và Karik bị mất ngủ, lịch trình show dày đặc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả hai. Nam nhạc sĩ viết: “Cả hai đứa đều không thể ngủ được trong vòng hai ngày. Một phần vì trái múi giờ, một phần phải chạy liên tục dẫn đến trước khi diễn ra show cuối cùng tại Houston, cả tôi và Karik đều không còn đủ sức đứng vững. Chúng tôi có lúc đã gục tại chỗ trước giờ diễn”.

Nhờ sự giúp đỡ và chắm sóc của bạn bè, đồng nghiệp, Only C và Karik đã lấy lại được một phần năng lượng và tinh thần để “cháy” hết mình trên sân khấu. Tại sự kiện, rất đông khán giả muốn chụp hình lưu niệm với hai nam nghệ sĩ. Để chiều lòng người mến mộ, họ gắng gượng chụp ảnh với một vài người. Phía ban tổ chức hiểu được tình trạng sức khỏe của cả hai nên đã cho người ngăn cản khán giả.

img

Sau tiết mục bùng nổ trên sân khấu, Only C - Karik gục ngã trong hậu trường.

Tuy nhiên, một người đàn ông lớn tuổi dẫn theo bạn bè vào bên trong phòng đòi chụp ảnh chung với nghệ sĩ. Bị từ chối, người này lớn tiếng chửi rủa. Only C mệt mỏi: “Có một người đàn ông lớn tuổi dẫn bạn bè đến vào bên trong phòng chúng tôi xin chụp hình nhưng đã bị anh bạn của tôi cũng là ban tổ chức từ chối vì lý do để chúng tôi phục hồi sức khỏe, lập tức việc không vui xảy ra. Anh ta lao lên chửi rủa bạn tôi, đòi đánh đập rồi chỉ sang hai chúng tôi chửi luôn. Nhưng lúc đó, hai anh em tôi và Karik đều không còn sức để nói chuyện và đành để các bạn tôi và nhân viên an ninh giải quyết.

Tôi nghe được những lời không hay và bản thân cảm thấy vô cùng buồn vì những lời lẽ đó. Sau này tôi mới được bạn tôi kể lại, anh ấy là dân anh chị ở bên Mỹ. May mắn là hôm đó anh ấy không đi cùng xã đoàn của anh, chứ nếu không thì cả bạn tôi bên ban tổ chức và kể cả tôi, Karik chắc chắn là ôm đầu máu”.

img

Cuối bài viết, Only C bày tỏ mong muốn khán giả thông cảm về việc chụp hình lưu niệm. Theo nam nhạc sĩ, chụp ảnh cần được sự đồng ý của các bên mới có được sự vui vẻ và nên hành xử một cách văn minh, lịch sự.

Qua sự việc OnlyC khẩn thiết chia sẻ mong muốn được khán giả tôn trọng và có cái nhìn cảm thông đôi với nghệ sĩ: “Đã không ít lần tôi bị chụp lén, quay lén rất thiếu tệ nhị và bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc. Có thể ở một góc chụp nào đó, sự hiểu lầm đáng tiếc sẽ xảy ra với những người không rõ sự việc. Sự bức xúc đó đôi khi sẽ dẫn đến hành động không được chỉn chu nên mong mọi người hãy có cái nhìn cảm thông với anh chị em nghệ sĩ chúng tôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem