- Tuy giá tiêu dùng bên Anh cao hơn ta nhiều, nhưng lý nào dứa lại đắt dữ vậy? Trong khi dứa ở ta rớt giá thê thảm. Chắc họ có bí quyết?
- Nó đắt là nhờ được bón bằng phân ngựa, nước tiểu, rơm… tức không sử dụng phân hóa học, nên có mùi vị tuyệt hảo.
- Nếu vậy thì chẳng có gì khó. Nước mình còn ối chất thải ngoài đường ngoài ruộng. Nông thôn có chất thải của trâu bò, phố sá có chất thải của mèo chó. Cũng toàn là thiên nhiên tươi tốt. Phải biết tận dụng chúng chứ.
- Nhưng ta có bán được như họ đâu vì ta không biết làm giá như họ. Giờ khôi phục lại mấy món ấy, mang bán sang Anh, có khi được khối tiền, tha hồ về mà tiêu.
- Ngoài các món đó, còn khối đặc sản ven đường khác, được mấy ông “tiểu đường” hằng ngày dày công chăm bón.
- Thì vậy mới nói. Họ biết cách làm. Nên làm gì cũng ra tiền. Còn ta, đầy phân ra như thế mà không biết làm, ngược lại, hằng năm bỏ ra cả đống tiền để nhập phân bón. Có phải là quá phí phạm không?
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.