Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Bóc ngắn cắn dài, tiền tươi thóc thật, có thể nói đó là hệ quả của tư duy tiểu nông, thấy người đói giúp cho rá gạo, chứ chưa bày cách làm ra hạt gạo.
- Hộ nào nhận được nhiều tiền chính sách, thì sắm tivi, xe máy, tha hồ vi vu, trong khi cho con cái ăn măng rừng, rau dại. Hộ nào nhận ít, thì... đong gạo ăn qua bữa. Thậm chí được giúp bò để nuôi thì mổ bò nuôi miệng trước đã. Miệng ăn núi lở, hộ nghèo vẫn hoàn nghèo.
- Nhưng có điều đáng báo động là ngoài những hộ vốn đã nghèo, nhiều hộ cận nghèo cũng lấy đó làm... "tấm gương" để noi theo, cố gắng phấn đấu tụt hạng từ hộ cận nghèo thẳng xuống hộ nghèo để được hưởng chính sách.
- Cá dưới sông giờ đánh bắt sắp cạn kiệt, liệu chính sách cho con cá còn cầm cự được đến đâu? Giờ không cho cá nữa, không biết phấn đấu vươn lên thì cho con gì nữa đây?
- Hết cá thì cần câu chẳng "câu" gì được nữa. Chừng đó khỏi "phấn đấu" cũng cứ tụt hạng thẳng xuống hộ nghèo.
Mõ