Ông Mão nghiện cờ bạc số một. Mãi đến năm vừa rồi, nghe đâu mới "cai" được. "Cai" rồi mà mỗi lần thấy đâu có đám tổ tôm, xóc đĩa lại cuống lên mò đến chầu rìa, hút thuốc lá vặt. Lần này không khéo lại nướng cả lứa lợn vừa bán vào bàn tổ tôm, xóc đĩa trên phố huyện chứ chả chơi.
Nghe bà Mão kể là bà đưa cả số tiền hơn 4 triệu đồng để ông Mão mang lên nhà người quen trên phố huyện trả nợ. Có gần 10 cây số mà ông ấy đi suốt từ sáng, đến tận bây giờ vẫn chưa về. Bảo cô con gái phi xe lên nhà người quen trên huyện thì họ bảo ông Mão chưa đến đây. Đang sốt ruột thì chớ, đám ông Tí, ông Dậu lại đổ thêm "dầu vào lửa”, ông Tí phán đoán:
- Thôi chết, chắc là được bạc nên ông ấy rửng mỡ đi vào mấy quán bia ôm trên đấy. Thấy thằng cháu kể, trên quán ấy có mấy cô nom hay đáo để.
Ông Dậu khề khà:
- Chưa chắc đã là được bạc, có khả năng lão ấy bị thua nên đi "giải đen".
Nghe giải thích rõ ràng thế nào là "bia ôm", thế nào là "giải đen", bà Mão khóc ngất người:
- Giời cao đất dày ơi, lại còn đến nông nỗi ấy nữa. Xin các bác cho em liều thuốc chuột, em chết cho xong.
Mẹ tôi phải can ngăn:
- Phỉ phui cái mồm mấy ông, chưa biết thực hư thế nào mà cứ dọa người ta, chắc ông Mão gặp bạn bè, vui câu chuyện mà quên việc thôi.
Nghe thấy thế, bà Mão đã hơi nguôi nguôi thì lại đúng lúc anh con rể tạt qua, anh bảo:
- Bố vừa gặp con trên huyện, thấy con, bố chỉ bảo: Anh cho bố vay 200 nghìn, cầm tiền, bố con lại tất tả đi ngay.
Bà Mão hết hồn lại khóc thảm:
- Thế thì toi lứa lợn thật rồi!
Cả xóm lắc đầu, ra cái nhà ông Mão này tệ thật!
Vừa lúc ấy, ông Mão tất tưởi đạp xe về, cả xóm mỗi người một câu xúm vào nhiếc móc, ông Mão ngơ ngác rồi ném cái xe đạp đánh "ầm" xuống sân mà gào:
- Giời ôi! Bà vay vàng người ta một chỉ, bà hỏi con giá vàng rồi đưa tôi 4,2 triệu đồng mang lên huyện mua vàng trả người ta. Nhưng đấy là giá hôm qua, hôm nay nó lên 4, 4 triệu đồng/chỉ cơ. Tôi phải chạy đi khắp nơi vay tiền mà không gặp người quen, mãi sau gặp thằng con rể nó cho vay 200 nghìn mới đủ tiền mua vàng trả người ta chứ có cờ bạc, mèo mỡ gì đâu. Vàng ơi là vàng! Tao điên với mày rồi vàng ơi!
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.