Mậu Ngọ

  • Chốn cung đình nước Việt trải các triều đại, dù có những luật lệ khắt khe để ngừa sự tư tình ngoại ý, nhưng rồi vẫn có những vụ ngoại tình xảy ra sau rèm ngọc.
  • Mỗi mùa xuân sang chúng ta lại thêm một tuổi, xin gửi tới những người tuổi Ngọ một chút thư giãn đầu năm.
  • Nguyễn Đức Hải, Trần Hùng Huy, Đoàn Hiếu Minh, Nguyễn Hoài Nam là những doanh nhân sinh năm 1978 và đều rất nổi tiếng.
  • (Dân Việt) - Cứ hết tháng Giêng là em lại giật hết cả mình. Như nhiều năm trước là bắt đầu chạm vào mùa đói rồi các bác nhỉ? Nghĩ lại mà sợ tái người.
  • (Dân Việt) - Mỗi mét vuông mặt nước được đền 15 nghìn đồng. Cái đầm nhà mình rộng một mẫu tức 3.600m2 vậy là sẽ có hơn 50 triệu đồng…
  • (Dân Việt) - Các ông, các bà ơi! Có ai rởm đời như vợ chồng nhà ông Mão không. Ngày Valentine gì đấy của bọn trẻ bên Tây, thế mà bây giờ vợ chồng nhà ấy tặng quà “Lễ tình nhân” cho nhau mới rởm chứ.
  • (Dân Việt) - Không gì ngon hơn miếng bánh chưng rán cuối cùng sau Tết. Cũng chả có gì khiến người ta ngơ ngẩn và tiếc nuối hơn cái mùi vị ấy.
  • (Dân Việt) - Hiếm khi thấy ông Dậu lễ lạt bao giờ! Vợ có thắp hương cúng giỗ thì ông bảo: “Khỉ gió! Người chết có ăn được cỗ bao giờ, toàn người sống ăn. Mê tín dị đoan”. Thế nên cả xóm tôi ai cũng trợn mắt khi thấy năm nay, ông Dậu chăm chỉ lên chùa làng, đình làng hương khói cẩn thận...
  • (Dân Việt) - Mấy cái anh nhà báo là thích ăn cái gì nhẩy?
  • (Dân Việt) - Tết mà có cái cành đào này cắm trong nhà thì phát lộc phải biết! Những nụ là nụ, đôi tuần nữa cắt ra mang vào nhà, tưới nước ấm vào thì cứ gọi là đẹp mê ly. Cả cây đào cổ thụ sát bờ ao có mỗi cái cành này là đẹp, còn lại mấy cành khác trông cứ như thể chân tay của thằng ăn mày, khẳng khiu, cóc cáy, bói mãi chả thấy nụ hoa nào.