- Thì đấy, nghỉ xong, thì mãi đến Lễ 2.9 mới được nghỉ nữa. Sau đợt lễ sẽ là giai đoạn bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2013. Con nít thì lo học hành, thi cử, người lớn cũng chăm lo công việc của bản thân.
- Đấy gọi là phát huy tinh thần của ngày 30.4 và ngày 1.5 vào cuộc sống. Và ngày hôm nay, 2.5 sẽ là ngày đầu tiên để chúng ta phát huy tinh thần đó.
- Cái đó thì chưa chắc. Được nghỉ một lèo 5 ngày, vào làm lại thế nào cũng bị sức ì đè nặng. Chưa kể hôm nay đã là ngày thứ Năm, tức làm nốt ngày thứ Sáu lại được nghỉ tiếp. Ngồi đây mà đoán, thì tôi cho rằng chẳng mấy ai làm gì ra hồn cả đâu.
- Ấy, thứ 7 vẫn làm bù mà.
- Dù bảo làm bù, nhưng có mấy ai để ý? Thể nào vào cơ quan cũng làm qua quýt, ngó lơ láo rồi biến thôi. Quả là cho nghỉ nhiều quá cũng... hại thật.
- Và đấy cũng là một dạng của “phát huy tinh thần” sau nhiều ngày nghỉ, phè phỡn ăn nhậu vậy.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.