Theo kênh NBC News, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thành phố
Boise, bang Idaho nhưng phi công đã tử nạn sau đó, người phát ngôn của
bệnh viên cho biết.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-29/1434780683-063airlines.jpg)
Ảnh minh họa.
Một bác sỹ và một sỹ quan quân đội đã tìm cách cứu viên phi công bằng
các biện pháp hô hấp nhân tạo trên máy bay, trong khi một hành khách đã
chạy lại để giúp máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn.
Người phát ngôn của bệnh viện Saint Alphonsus tại Boise xác nhận viên
phi công xấu số qua đời vào sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. Đại diện
hãng hàng không United Airlines Christen David xác nhận người gặp nạn
chính là cơ trưởng của chuyến bay.
Khi tới viện, người này vẫn còn sống nhưng đã không thể qua khỏi
trong quá trình được điều trị. “Tôi rất buồn khi phải xác nhận rằng một
đồng nghiệp đã qua đời tối qua”, bà David nói. “Mọi suy nghĩ của chúng
tôi lúc này đều hướng tới gia đình ông”.
Cơ quan pháp y sau đó xác định nạn nhân là phi công Henry Skillern,
63 tuổi, đến từ Humble, Texas. Nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ
tim.
Đại diện sân bay Boise cho biết họ nhận được một cuộc gọi “vào khoảng
19 giờ 55 phút tuyên bố tình huống khẩn cấp. Họ nói rằng phi công đã bị
đau tim”.
“Chúng tôi có một người đàn ông gục ngã, các cơn co thắt ngực đang
diễn ra”, viên lái phụ thông báo với tháp không lưu Boise. Máy bay đã hạ
cánh trong vòng chưa đầy 15 phút sau đó.
Trước tình hình trên, các nhân chứng cho biết, hai hành khách là sỹ
quan quân đội đã trợ giúp cho một bác sỹ để cứu chữa cho cơ trưởng trước
khi máy bay hạ cánh. Một hành khách khác là phi công cũng của United
Airlines đã giúp lái phụ thực hiện hạ cánh khẩn cấp trong khi cơ trưởng
bất tỉnh được đưa ra ngoài.
Khi xảy ra sự cố, chiếc máy bay đang mang theo 161 hành khách cùng phi hành đoàn 6 người.
Dân Trí (Theo Dân Trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.