Phú Quý dừng bước trong tiếc nuối

Chủ nhật, ngày 29/07/2012 08:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dù được Tùng Dương gọi là ông hoàng nhạc R&B và giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, nhưng ca sĩ Phú Quý vẫn phải dừng chân trong đêm thi thứ 8 của chương trình SMĐH diễn ra tối 28.7 tại TP Huế.
Bình luận 0

Trong liveshow thứ 7, Phú Quý và Trung Quân đã cùng nhau nắm tay và đứng chờ đợi sự phán quyết của hội đồng nghệ thuật (HĐNT) và đến đêm liveshow 8 này, hai chàng trai dù có được sự yêu mến của khán giả nhưng vẫn tiếp tục phải đứng bên nhau chờ đợi “phán quyết” cuối cùng của HĐNT một lần nữa.

img
Nguyễn Bá Phú Quý

Người bị buộc phải dừng cuộc chơi là chàng ca sĩ người Huế - Nguyễn Bá Phú Quý. Dù được giám khảo Tùng Dương khen là ông hoàng cùa dòng nhạc R&B nhưng đêm thi vừa qua, Phú Quý có vẻ không may mắn khi chọn hai ca khúc Vệt nắng (Phạm Hải Âu) và Lặng thầm một tình yêu của Thanh Bùi - Lê Xuân Trường chưa thật sự phù hợp với giọng của mình. Giám khảo Huyền Thư cho rằng, hai ca khúc mà Phú Quý trình diễn ở liveshow 8 không phải là sự lựa chọn xuất sắc. Còn với giám khảo Tùng Dương, dù hài lòng với sự chuẩn bị kĩ càng đêm nay, ca sĩ Tùng Dương vẫn yêu cầu sự linh hoạt, uyển chuyển từ Phú Quý.

Còn đối với Nguyễn Trần Trung Quân, chàng ca sĩ 9X đã thể hiện ca khúc Ru cha (Lê Minh Sơn) và Chợt như giấc mơ (Huy Trực), anh chỉ dừng lại ở mức sạch sẽ về kỹ thuật nhưng lại không có nhiều cảm xúc đến với người nghe, đặc biệt ca khúc thứ hai các động tác có vẻ chưa tốt và không khớp cùng vũ đoàn.

img
Nguyễn Đình Thanh Tâm

Liveshow thứ 8 là đêm yêu cầu cả 5 chàng trai, mỗi người thể hiện một ca khúc tự chọn, một ca khúc biểu diễn cùng vũ đoàn để cùng nhau so tài. Nếu như ở Phú Quý và Trung Quân chưa thật sự xuất sắc khi chọn bài thì ở Nguyễn Đình Thanh Tâm luôn được khen ngợi là chưa bao giờ làm người nghe thất vọng về cách chọn bài.

Trong đêm thứ 8 này, Thanh Tâm đã thực sự dẫn dắt người nghe đến sự cô liêu lắng đọng và về sau cũng có kịch tính dồn nén rồi trôi dần về nét tĩnh lặng thổn thức khơi gợi những tri âm đồng cảm qua ca khúc Một đêm đàn lạnh trên sông Huế của nhạc sĩ An Thuyên, lời thơ Văn Cao.

Ca khúc thứ hai mang không khí sôi động, hân hoan của dân tộc Khmer - Đua ghe ngo đã được Nhà thơ Phan Huyền Thư xúc động khi thấy Thanh Tâm chứng tỏ tình yêu quê hương, văn hoá Việt Nam và mong Thanh Tâm mang bản sắc ấy đi xa hơn nữa.

Trong khi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định động tác thông minh trong bài hát thứ hai mà Thanh Tâm thể hiện đã giúp anh vượt qua thử thách tuần này, Thanh Tâm đã “làm đến nơi đến chốn”, cho khán giả thưởng thức một món ăn lạ.

img
Lê Việt Anh

Hai chàng trai Lê Việt Anh và Đông Hùng đã khá thông minh khi chọn bài phù hợp với chất giọng của mình và đều nhận được nhiều lời khen ngợi của hội đồng nghệ thuật và khán giả.

Nhìn chung đêm diễn thứ 8 của SMĐH 2012 ghi nhận nỗ lực cống hiến cao nhất và quyết tâm khẳng định bản thân của các ca sĩ. Họ không ngại chọn hát những ca khúc khó, làm sáng tỏ vai trò của SMĐH không chỉ là cuộc thi hát đơn thuần mà còn là nơi khuyến khích những đào sâu tìm tòi những giá trị đích thực.

HĐNT cũng làm việc sáng suốt, luôn gần gũi các ca sĩ và đưa ra những lời khuyên xác đáng vừa chấn chỉnh mỗi người, vừa định hướng những bước đi tiếp theo cho họ. “Quyền năng” của NSƯT Thanh Lam vẫn hiện diện rõ nét trong mỗi màn biểu diễn của các ca sĩ. Các bản phối chất lượng trong chương trình đều phù hợp với sân khấu và đóng góp đắc lực vào thành công của từng phần trình diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem